Với chiến thắng này, Man City tiếp tục bám sát nhóm có quyền dự cúp châu Âu mùa tới khi cùng có 35 điểm điểm như Aston Villa và chỉ còn kém đội xếp thứ Tư Tottenham 2 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu. Quan trọng hơn cả, có vẻ như họ đã tìm được vị thuyền trưởng có đủ tài năng để hướng tới những đỉnh cao mới.
Tuy nhiên sự non nớt của đội chủ nhà thể hiện rõ ở những tình huống chuyền bóng và dứt điểm cuối cùng. Có không ít cơ hội được tạo ra những tất cả các pha dứt điểm của Kevin Doyle hay Andrew Surman đều đi không chính xác.
Trong khi đó ở nửa sân bên kia, sau những phút thăm dò đối thủ, HLV Mancini quyết định cho đội nhà chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2 với Craig Bellamy và Tevez liên tục khuấy đảo 2 biên. Phút 30 tưởng như Man City đã vượt lên dẫn trước khi tiền đạo người Argentina có cú đột phá bên góc phải vòng cấm địa rồi căng ngang thuận lợi vào trong. Từ cự ly chỉ chừng 6m, Bellamy lại dứt điểm vọt xà.
Bàn mở tỷ số càng giúp cho đội khách thi đấu chủ động và kín kẽ hơn. Trong khi đó Wolverhampton chỉ còn biết trông cậy vào những tình huống cố định. Tuy nhiên, dù được hưởng khá nhiều phạt góc, khả năng tiếp cận khung thành của họ là khá hạn chế.
Sau giờ giải lao, Bellamy tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của mình với những pha xử lý ở tốc độ cao. Phút 48, tưởng như anh đã đem về có bàn thắng thứ hai cho Man City khi có pha phá bẫy việt vị chính xác để đón đường chọc khe của Martin Petrov. Đáng tiếc là khi trước mặt chỉ còn lại thủ môn Hahnemann cú bấm bóng của tiền vệ người xứ Wales lại đi ra ngoài trong gang tấc.
Ngay lập tức đội chủ nhà đáp trả với một pha lên bóng đẹp mắt, xé toang hàng thủ đối phương. Bóng được đưa đến chân Iwelumo ngay mép vạch 16m50. Thế nhưng cú dứt điểm sau đó lại trúng người một cầu thủ áo xanh đi ra ngoài.
Ung dung với 2 bàn dẫn trước, Man City chủ động cầm bóng chắc và dần giảm nhịp độ trận đấu. Phút 82, bộ ba Petrov, Bellamy và Tevez phối hợp triển khai một đợt phản công đẹp mắt tạo điều kiện cho Bellamy đột phá bên cánh trái. Liền sau đó bóng được trả vào trung lộ cho Tevez tung cú dứt điểm kỹ thuật. Đáng tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc bên phải.
4 phút trước khi hết giờ, HLV Mancini tung Robinho vào sân thay Petrov và gần như ngay lập tức họ có được bàn thắng thứ 3. Chính Robinho là người có pha chuyền ngang chính xác ngay trước vạch 16m50 cho Tevez. Bất chấp sự truy cản của hậu vệ đối phương, tiền đạo người Argentina hoàn tất một ngày chói sáng với một cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa, ghi bàn thứ 8 trong 7 lần ra sân gần đây. 3-0 chiến thắng đậm đà được ấn định cho “Man xanh”.
Đội hình thi đấu:
Wolves: Hahnemann, Zubar, Craddock, Berra (Stearman 45’), Elokobi, Foley (Matthew Jarvis 80’), Henry, Mancienne, Surman, Iwelumo, Doyle (Sylvan Ebanks-Blake 73’).
Hoàng Tùng

