CôngThương - Lúi húi lựa chiếc quần jean màu xanh bạc rồi ướm thử, cô công nhân Lê Thị Nga (28 tuổi, công nhân Công ty Fretrend) nhoẻn miệng cười: Tết đến rồi, bọn em cũng cần một vài bộ quần áo tươm tất để diện đi chơi.
Nga cho biết, cô từ Nghệ An vào đây làm việc được 6 năm rồi. Tết năm ngoái, cô dự định về thăm quê, nhưng lại gặp lúc công ty khó khăn, nên không dám đi vì sợ mất việc. Năm nay, công việc ổn định, nhưng vé tàu xe mua khó quá, nên cô quyết định ở lại ăn thêm một cái tết phương Nam nữa. Cô lên kế hoạch, sau khi lĩnh xong lương và thưởng Tết, sẽ gửi về quê một ít biếu bố mẹ và mua sắm quần áo mới cho các em. Ở lại ăn Tết, cô dự định mồng Một sẽ đi về quê người yêu ở Đắc Nông, sau đó trở lại nhà trọ ăn Tết cùng với các bạn.
Nguyễn Thị Dung (31 tuổi, quê ở Thanh Hóa) là công nhân Công ty P.K.S chuyên may balô, túi xách (khu chế xuất Linh Trung) cho biết, cô làm việc ở đây đã 7 năm, năm nay đơn hàng của công ty nhiều, công nhân tăng ca liên tục nên thưởng khá cao… Với số tiền thưởng có được, sau khi gửi về quê, còn lại cô sẽ để dành mua một chiếc xe đạp để đi lại. Trong ba ngày Tết, cô sẽ đi thăm các bạn và mời các bạn về nhà trọ vui Tết. Tết năm ngoái, cô và các bạn đã đi chơi Suối Tiên cả ngày, nên năm nay sẽ lên khu du lịch Đại Nam trên Bình Dương. “Tết mà không đi đâu chơi, ở nhà một mình thì buồn lắm! Những lúc như vậy, càng nhớ quê hơn. Bạn bè cùng lứa ai cũng yên phận chồng con, còn mình thì vẫn thui thủi một mình”- Dung ngậm ngùi.
Tết là một dịp thiêng liêng, nên dù làm gì, ở đâu, mọi người đều hướng về quê hương, hướng về nguồn cội. Năm nay, gia đình chị Nguyễn T.V (công nhân Công ty Fretrend) lại thêm một năm nữa không về quê Nghệ An thăm họ hàng nội, ngoại được. Vì vậy, chị cũng sắm sửa đầy đủ mâm ngũ quả, bánh chưng, mứt các loại để gia đình cùng hưởng hương vị Tết. Chị nói trong suy tư: Thu nhập của hai vợ chồng công nhân không được là bao, trong khi mọi thứ tiền nhà trọ, điện, nước, giá cả sinh hoạt đều tăng vùn vụt. Cố gắng tằn tiện mấy cũng không dư giả, trong khi bé T.A ngày một lớn, phải nghĩ đến việc học hành của cháu. Chị ước ao có được một căn nhà để an cư lạc nghiệp. Nhưng với thu nhập hiện tại, ước mơ đó thật xa vời. Nếu vài năm nữa, cuộc sống vẫn không có gì thay đổi, có lẽ cả gia đình chị cùng hồi quê, hoặc tình huống bất khả kháng, phải tính đến phương án gửi bé T. A về ở với ông nội.
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất TP.Hồ Chí Minh (Hepza), năm nay, các đoàn thể cùng chung tay chăm lo Tết cho công nhân. Ban Quản lý Hepza sẽ cùng với các đơn vị khác hỗ trợ 5.500 vé xe cho công nhân ngoại tỉnh quê ở miền Bắc, miền Trung làm việc trong các doanh nghiệp thuộc Hepza. Trong đó, Hepza phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh tặng 2.500 vé, các doanh nghiệp cùng công đoàn cơ sở tặng 2.500 vé và Quỹ hỗ trợ công nhân TP.Hồ Chí Minh tặng 500 vé. Một trong những hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn Tết nữa là Hepza phối hợp với các cấp công đoàn tặng 1.500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng cho công nhân ngoại tỉnh ở lại ăn Tết.
Bên cạnh đó, các hoạt động tinh thần cũng được quan tâm. Hepza sẽ tổ chức các phiên chợ xuân tại khu chế xuất Tân Thuận, đồng thời tổ chức các buổi văn nghệ phục vụ người lao động. Song song đó, Quỹ hỗ trợ công nhân cũng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tặng 2.000 vé tham quan Hội hoa Xuân, Suối Tiên, Đầm Sen trong các ngày mồng Một, Hai và Ba Tết. Mặt khác, tổ chức chương trình “Vui Tết cùng công nhân” với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố.
Tấn Hùng