Tết thua bài hết sạch tiền đi xe lên Bình Dương làm

Tết không chỉ là khoảng thời gian quây quần bên gia đình, người thân, bạn bè sau những ngày xa cách. Tuy nhiên, nhiều người lại lợi dụng thời gian này lao vào các tệ nạn như đánh bài ăn tiền.

Người đứng, người ngồi tham gia đánh bài ăn tiền tối mùng 5 tết tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ - Ảnh: Hữu Khoa

Theo ghi nhận của chúng tôi từ 29 tháng chạp đến mùng 6 tháng giêng tình trạng đánh bài ăn tiền diễn ra tại nhiều nơi ở các tỉnh miền Tây.

Cụ thể tại xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ và xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang mỗi sòng bạc có hàng chục người từ thanh niên đến những người già tóc bạc trắng cũng tham gia đánh bài ăn tiền với nhiều hình thức như bài ba lá, tứ sắc, tài xỉu... Nhiều người ngồi liên tục nhiều giờ liền, bỏ cơm nước, đánh bài thâu đêm.

Để tránh lực lượng công an truy bắt, các con bạc thường tập trung đánh bài ăn tiền vào buổi tối, những nơi vắng người qua lại như ngoài ruộng, trong rừng tràm, có người mở sòng bạc tại nhà và cho người bên ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Anh T.M.K., công nhân tại Bình Dương, dành dụm được một số tiền khoảng 5 triệu đồng về quê ăn tết nhưng đã “nướng” sạch trong vài ván bài. “Tết ở quê có gì đâu mà chơi, không đánh bài thì buồn lắm. Nhưng năm nay thua bài hết gần hai tháng lương, qua tết không biết lấy tiền đâu đi xe lên Bình Dương làm việc” - anh K. than thở.

HỮU KHOA

Nguồn Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160214/tet-thua-bai-het-sach-tien-di-xe-len-binh-duong-lam/1051264.html