Trải nghiệm thú vị
Vừa rời công trình xây dựng ở H.Bình Chánh, Bùi Văn Đồng (quê Bắc Ninh, sinh viên năm thứ 4 trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) chạy thẳng về hội trường Thành Đoàn TP.HCM - nơi diễn ra chương trình Cây mùa xuân do Báo Thanh Niên phối hợp Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM tổ chức (Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành tài trợ), mà không kịp thay bộ áo quần thợ hồ lem luốc. Đồng gãi tai phân bua: “Những ngày cận Tết khó kiếm ra thợ nên người ta thuê mình một ngày đến 180 ngàn đồng. Bỏ một buổi cũng tiếc!”. Đồng cho hay, đã 4 năm nay bạn chưa một lần được đón Tết ở nhà, kể từ lúc bước chân vào TP.HCM học.
Cũng là người có “thâm niên” đón Tết xa quê (hơn 5 năm), Nguyễn Công Hòa - sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM phấn khởi cho biết mình và người em trai sinh đôi đang học trường ĐH Tôn Đức Thắng đều được nhận quà Tết. Hòa tâm sự, quanh năm suốt tháng bạn làm thêm bằng việc dạy kèm. Tuy nhiên, từ ngày 8 - 18.2 Hòa sẽ nhận việc mới: phục vụ nhà hàng ở một huyện ngoại thành.
Vũ Văn Chính (quê Hải Phòng, Học viện Hành chính quốc gia) năm nay ăn Tết... hụt ở quê. Số là, thông qua Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM, Chính được nhận một vé xe miễn phí. Có được vé, Chính háo hức gọi điện thông báo cho gia đình mừng. Thế nhưng, bố Chính rầu rĩ: “Về làm gì hở con? Sang năm em con cũng vào trong ấy. Lấy tiền đâu con mua vé vào lại TP.HCM?”. Chính đành nhường tấm vé lại cho bạn khác trong tiếc nuối.
Khác với người anh là Bùi Minh Thuần (tỉnh Hòa Bình, sinh viên năm 3 khoa Triết, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) đã có 1 năm “kinh nghiệm” ở lại Tết, thì với Bùi Thị Thu Hà (sinh viên khoa Triết năm 1), đây là năm đầu tiên cô phải xa nhà. Giọng Hà chùng xuống: “Phòng em có 8 bạn nhưng đã về quê hết, chỉ còn lại một mình em! Tết chưa đến nhưng em sẽ rất nhớ cảm giác ấm áp khi ngồi bên bếp lửa, bên nồi bánh chưng đêm 30 và đón giao thừa với người thân”...
Tin vào tương lai
Dù vừa học, vừa làm thêm vất vả suốt 5 năm qua nhưng Nguyễn Công Hòa luôn lạc quan: “Sau này, tôi sẽ trở thành giám đốc một công ty do chính mình lập nên”. Bận rộn là thế nhưng cuối tuần, Hòa thường dành thời gian tham gia những hoạt động từ thiện. “Hoàn cảnh mình khó khăn nhưng có người còn khó khăn gấp trăm lần mình” - Hòa nói.
Cùng lúc học hai nơi: trường ĐH Luật TP.HCM (năm thứ 1) và Học viện Hành chính quốc gia (năm thứ 2), Vũ Văn Chính - quê Hải Phòng bày tỏ: “Ra trường, mình sẽ kiếm việc làm, trả nợ cho gia đình; sau đó sẽ học tiếp lên thạc sĩ...”.
Với Nguyễn Văn Đức - quê Thái Bình, sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - việc chuẩn bị cho ngày mai đơn giản chỉ là: cật lực làm thêm, có tiền ra giêng trang trải chi phí học hành. Một tuần này, Đức bán than ở đường Mã Lò, Q.Bình Tân. Đức hồ hởi: “Làm việc này tuy cực một chút nhưng có thu nhập cao, có khi mỗi ngày được 200 - 300 ngàn đồng”. Đức cho biết, sau khi nhận quà từ ban tổ chức, bạn sẽ đến thẳng tiệm than tranh thủ làm thêm.
“Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ - Đã nuôi con khôn lớn từng ngày - Tay bồng bế sớm khuya vất vả - Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay...”, nhạc sĩ, nhà báo Phan Bá Chức, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên hát tặng sinh viên trong chương trình bài Nói với em do chính anh sáng tác. Và đây cũng là một lời chia sẻ, gửi gắm...
Anh Nguyễn Quang Thông (bìa phải) và đại diện Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh golf Long Thành trao tấm séc tượng trưng 200 triệu đồng cho anh Quách Hải Đạt (giữa) - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP.HCM (Ảnh: D.Đ.M)
Tham dự chương trình, anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tâm tình: “Việc các bạn không về nhà sum họp cùng gia đình trong ngày Tết mà ở lại đi làm, kiếm tiền để trang trải việc học sau Tết là thể hiện nghị lực rất mạnh mẽ. Đây là sự cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vì sự học và tương lai tươi sáng. Theo tôi, vừa làm thêm, vừa đón Tết ở TP.HCM cũng là một trải nghiệm thú vị, một kỷ niệm đẹp đối với các bạn sau này”. Còn anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên chia sẻ với các bạn trẻ những khó khăn thời sinh viên đồng thời động viên các bạn yên tâm đón cái Tết xa nhà. Theo anh Thông, những thử thách sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống. Ban tổ chức đã trao tặng 400 phần quà với tổng trị giá 200 triệu đồng cho 400 sinh viên đón Tết xa nhà.
Như Lịch - Thanh Đông
