Nhóm Kỹ sư Nông lâm (Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) đang ở và tu nghiệp sinh tại Israel cùng chia sẻ với phóng viên Bee về không khí đón tết cổ truyền của dân tộc đang cận kề.
Anh Hồ Bá Lâm, Kỹ sư trẻ ((Trường ĐH Nông lâm TP.HCM)) mới ra trường đã cùng với nhóm bạn của mình tình nguyện sang Israel từ tháng 8 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên anh đón tết nơi xa xứ. Tết đến, nơi xa xứ, nổi nhớ nhà, nhớ người yêu và bạn bè thân thiết ở Việt Nam trào dâng.
Từ Eincarmal (Israel), Lâm tâm sự: “Bọn mình sang đây theo chương trình hợp tác đào tạo của Trường ĐH Nông lâm với nước bạn. Hiện tại, sống ở Eincarmal có 15 kỹ sư vừa mới tốt nghiệp. Ở Việt Nam, tết năm nào mình cũng về quê để sum họp cùng với gia đình. Một thời gian sống ở đây, bọn mình đã học hỏi được rất nhiều điều về cách làm nông nghiệp nơi nước bạn.
Ở Israel, bọn mình được chứng kiến một nền nông nghiệp hiện đại, các thầy cô giáo cũng nhiệt tình truyền thụ kiến thức cho sinh viên Việt Nam cũng như các sinh viên Lào, Campuchia, Thái Lan… Mình cố gắng sẽ lĩnh hội được tất cả kiến thức học được. Ra tết, bọn mình sẽ hoàn thành chuyến đi và trở về Việt Nam cống hiến.
Tết cũng đã cận kề, ở bên này bọn mình sẽ mời các bạn nước ngoài cùng đón xuân sang. Chúc người Việt ta sum họp đông đủ trong những ngày tết và cầu mong an bình đến với mọi người nơi quê nhà”.
Trong những ngày này, nhóm sinh viên của Việt Nam ở Israel đang chuẩn bị cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và mâm ngũ quả để đón cái tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc.
Một số hình ảnh của sinh viên Việt Nam đón tết sớm tại Israel:
Ngọc Sơn





