|  |
| Hình minh họa |
Từ nhiều tháng qua, nhiều ngư dân ở Phú Yên chỉ biết ngồi đánh cờ để chờ thời tiết diễn biến tốt để ra khơi đánh bắt. Song càng chờ đợi, nỗi lo càng thể hịện trên khuôn mặt những người đã quen sống trên biển bởi mọi chi tiêu trong gia đình đều dựa vào nguồn thu nhập từ biển. Vậy nhưng đã cuối tháng 12 âm lịch nhưng thời tiết trên biển vẫn diễn biến xấu. Biển động kéo dài khiến cho nhiều ngư dân không biết xoay sở ra sao khi tết Nguyên đán đang cận kề.
Nếu như năm ngoái, đầu tháng 12 âm lịch, thời tiết biển diễn biến tốt, ngư dân vừa có thu nhập nhờ thường xuyên thả lưới, vừa đánh bắt tôm hùm giống, nhưng năm nay, hàng loạt thuyền phải neo bờ vì sóng lớn, còn tôm hùm giống cũng không khai thác được do mất mùa.
Biển động không chỉ làm mất nguồn thu nhập của ngư dân, mà hàng loạt lao động làm việc cho các cơ sở chế biến cá cơm xuất khẩu cũng không có việc làm, trong khi đó, chi tiêu cho những ngày tết đều phụ thuộc vào việc đi biển.
Bà Nguyễn Thị Xí, chủ cơ sở thu mua cá cơm xuất khẩu, Tuy An, Phú Yên nói: "Mọi năm, giờ này đã có cá cơm để chế biến rồi, nhưng năm nay biển động không có cá để làm".
Tết với người dân miền biển lớn hay nhỏ, thịnh soạn hay không tùy thuộc vào mùa biển được hay mất mùa. Nhưng biển động kéo dài đã làm cho ngư dân gặp khó khăn. Không có thu nhập, những ngày cuối năm của những làng biển bớt rộn ràng hơn. Người dân gói ghém trong những gì có thể để chuẩn đón tết.
Bà Đào Thị Sen, xã An Chấn, Tuy An, Phú Yên cho biết: "Mọi năm được mùa, người dân sắm bánh tết khoảng 500.000 đồng. Năm nay, chúng tôi không có tiền, sức mua giảm xuống còn 200.000 đồng hoặc 100.000 đồng".
Thời tiết biển không thuận lợi, đã có những ngư dân vẫn gan góc bám biển để mưu sinh. Trong cuộc mưu sinh đầy gian truân ấy, họ mong năm tới biển sẽ êm, ra khơi đầy cá để cuộc sống của những ngư dân được no ấm và đầy đủ hơn.
Tác giả : Nguyên Linh
Ý kiến của bạn về bài viết: Tết ở vùng biển nghèo Phú Yên