Trẻ em xóm Mũi với quần áo mới đi chơi ngày đầu năm mới - Ảnh: Thuận Thắng
Trẻ em xóm Mũi với quần áo mới đi chơi ngày đầu năm mới - Ảnh: Thuận Thắng
Những ngày tết ai cũng gác hết công chuyện hằng ngày để hưởng trọn thời khắc nghỉ ngơi sau một năm vất vả.
Ông Sáu Mốt, bí thư chi bộ ấp Mũi, bảo: “Ở đây, chuyện quan trọng nhứt trong mấy ngày tết là đến thăm viếng bà con, dòng tộc. Đặc biệt ai cũng đến thăm nhà lối xóm. Những gia đình càng nghèo khó càng được bà con quan tâm nhiều hơn. Bà con tới nhà nhau để thắp hương bàn thờ, uống ly rượu xuân - cũng là cách động viên nhau vượt qua những khó khăn”.
Ở xóm Mũi ngày tết không thấy nhiều nhang đèn, vàng mã, cũng không nhiều hoa mai, hoa cúc... Dấu hiệu cho biết tết đến chỉ là màu cờ Tổ quốc trên những mái nhà, là sắc áo mới của trẻ nhỏ và không thể thiếu những cuộc nhậu lai rai vang tiếng cười, tiếng hát...
Nhà bà Tư Câu nằm thoi loi ở cái doi đất cuối cùng của Tổ quốc. Bốn năm qua, sau khi ông Tư qua đời, bà Tư sống neo đơn với nghề vá lưới thuê cho dân chài xóm Mũi. Rằm tháng chạp rồi, con trai bà Tư là anh Nguyễn Văn An bị bệnh đột ngột qua đời. Chị con dâu và ba đứa cháu nội bất hạnh về sống chung với bà, cái nghèo, cái khổ thêm chồng chất. Cám cảnh gia đình bà Tư, mấy bữa rày chòm xóm kéo đến thăm viếng, giúp đỡ ít nhiều. Vài gia đình khác có hoàn cảnh tương tự cũng là nơi bà con lui tới nhiều trong dịp tết. “Mà đó là những gia đình có tết vui nhất xóm Mũi nghen!” - anh Thống cười thật tươi khi nói điều đó...
Chiều 30 tết ở doi đất tận cùng cực nam của Tổ quốc
Chiều 30 tết ở doi đất tận cùng cực nam của Tổ quốc
Các em chơi trò “mèo rượt chuột”
Các em chơi trò “mèo rượt chuột”
Gia đình bác Từ Văn Bi quây quần bên nhau chiều 30 tết cạnh cành mai giả được làm từ cây dẹt rừng. Chẳng khác nơi hải đảo xa xôi, ở xóm Mũi có được một cành mai thật là chuyện hiếm hoi nên hầu hết gia đình mua mai giả về chưng tết
Gia đình bác Từ Văn Bi quây quần bên nhau chiều 30 tết cạnh cành mai giả được làm từ cây dẹt rừng. Chẳng khác nơi hải đảo xa xôi, ở xóm Mũi có được một cành mai thật là chuyện hiếm hoi nên hầu hết gia đình mua mai giả về chưng tết
Mâm cúng chiều 30 tết của một hộ nghèo
Anh Tạ Minh Sang cặm cụi vá lưới để sáng mồng 2 ra khơi. Năm nay, gia đình nhỏ của anh có thêm thành viên mới nên anh càng phải lo toan hơn mọi năm




