Mr Đàm với DVD “Nửa vầng trăng”
Cuối cùng thì album DVD được “thai nghén” trong thời gian 2 năm của Mr Đàm cũng đã ra mắt công chúng yêu nhạc. Album là sản phẩm cuối cùng được nhào nặn dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn vắn số Huỳnh Phúc Điền.
Album bao gồm 14 bài hát, quy tụ nhiều khách mời tham gia diễn minh họa nhất từ trước tới nay. Với ca khúc chủ đề "Nửa vầng trăng" là một câu chuyện về một tình yêu không trọn vẹn, sự hối tiếc của những kẻ đang yêu và bị hụt hẫng trong tình yêu.
Nửa vầng trăng
Trong năm 2010, Mr Đàm hứa sẽ mang đến rất nhiều dự dán bất ngờ và có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong công chúng yêu nhạc và những người vốn yêu cái tên Đàm Vĩnh Hưng lâu nay.
“Nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên với Vol.3 “Nếu như ngày đó”
Vẫn sự khoắc khoải, da diết trong giọng hát, với Vol.3, Lệ Quyên đã phác họa hình ảnh về “người đàn bà hát tình ca” rõ nét hơn. Lệ Quyên đã hết rồi thời an phận, nhẹ nhàng và không xô bồ, cô quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp.
"Nếu như ngày đó"
Cô cũng không giấu rằng quyết định Nam tiến của cô một phần là do “người đàn ông bí mật” thôi thúc. “Nhiều người bảo với tôi rằng, sao tôi dại thế, với khả năng đấy sao không vào Nam lập nghiệp, để leo lên cao hơn nữa. Bao năm đi hát vẫn vị trí đó. Tôi đã trăn trở và quyết định ra đi để sau này không phải hối tiếc cho dù mình không còn trẻ nữa.”, Lệ Quyên tâm sự.
Với album Vol3 “Nếu như ngày đó” và trước đó ít lâu, Lệ Quyên cũng cho ra mắt Album Lệ Quyên Acoustic thể hiện khoảng lặng trong từng câu chữ, chậm và không ồn ã thể hiện đúng tâm tư của cô trong thời gian này. Với cái tên Lệ Quyên, cô là một trong những ca sĩ có lượng phát hành lớn nhất nước, và chắc chắn Vol3 cũng không phải ngoại lệ.
Lam Trường nói về tình yêu khi đi trên “Con đường Tình yêu”
Lam Trường vẫn thế, vẫn trung thành với dòng pop ballad sở trường của mình, những ca khúc có ca từ đẹp, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Mỗi ca khúc trong album là một câu chuyện tình yêu gần gũi với mọi người.
"Con đường tình yêu"
Sự thể hiện và luyến láy của anh trong từng câu chữ không còn xúc cảm như xưa nữa, người đàn ông của gia đình nay đang đứng ở ngã ba đường, vợ và con trở về Mỹ sinh sống. Gia đình anh đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, phải chăng hạnh phúc vốn mỏng manh đối với người nghệ sĩ. Ở Việt Nam, Lam Trường vẫn miệt mài chạy show và anh càng được chú ý hơn bởi mối quan hệ quá mức thân mật với cô người mẫu hết thời họ Đào.
“Mắt nai” Hồng Ngọc và “Vết thương cuối cùng”
Lâu nay, Hồng Ngọc được biết đến với hình ảnh một cô gái chuyên “trị” những bài hát có tiết tấu mạnh mẽ, hầm hố và khá nam tính như “Vùng trời bình yên” và “Mắt nai cha cha cha”. Hồng Ngọc đã quay lại với bộ ba album bao gồm “Vết thương cuối cùng”, “Quá Khứ” và DVD “Hồng Ngọc in Concert”.
“Vết thương cuối cùng”
Với Album “Vết thương cuối cùng”, khán giả sẽ cảm nhận về một Hồng Ngọc khác, một người đã có gia đình với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, Hồng Ngọc “đằm” hơn và rất phụ nữ. Trong album, có nhiều bài hát đã “rút hết ruột, hết gan” và rất nhiều nước mắt của cô ca sĩ với nốt ruồi duyên giòn cười này.
Anh Thơ làm mới mình với DVD nhạc nhẹ “Tình ta còn mãi”
Vào những ngày bận rộn cuối năm, ca sĩ Anh Thơ đã cho ra mắt DVD với một hình ảnh mới mẻ và đầy trẻ trung. Anh Thơ đã chứng tỏ tài "biến hóa" trong âm nhạc của cô, giọng hát mượt mà đầy chậm rãi, an phận từ giọng hát đến dáng vẻ ngọt ngào dân ca trước đây đã được Anh Thơ "làm mới" lại bằng nhạc nhẹ với hình ảnh trẻ trung và rất khác lạ. Chắc chắn rằng hình ảnh mới của cô gái xứ Thanh này sẽ gây bất ngờ không nhỏ đối với công chúng yêu nhạc.
"Xa khơi"
"Tình ta còn mãi" được phát hành dưới cả ba dạng CD, VCD và cả DVD, bao gồm 9 ca khúc cả cũ lẫn mới. Album được biên tập bởi Anh Thơ và công ty Viên Lộc, các video clip được dàn dựng bởi đạo diễn trẻ Nguyễn Anh Dũng. "Tôi ấp ủ dự định cho ra một DVD nhạc từ lâu lắm rồi, đây là sản phẩm tôi rất ưng ý và phải sau từ 5 đến 10 năm nữa tôi mới có thể cho ra một DVD chất lượng như thế", Anh Thơ chia sẻ. Ngoài ra, Anh Thơ cũng tiết lộ thêm về kế hoạch sẽ thực hiện một liveshow riêng vào tháng 4 năm nay và phát hành hai bộ đĩa.
Giai nhân của Hà Dũng - Maya với “Goodbye my love”
Với sự hậu thuẫn từ “đại gia” Hà Dũng, Maya chính thức ra mắt công chúng với sản phẩm âm nhạc được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tinh thần chủ đạo của album là những xúc cảm, rung động, trăn trở và suy nghĩ của cô gái Maya tuổi đôi mươi. Nhẹ nhàng, trong vắt và đi vào lòng người, Maya đang dần chinh phục được công chúng nghe nhạc khi biết nắm bắt được thị hiếu khi phát hành song song hai album nhạc cùng một lúc. Album “Đêm qua em mơ về anh” được thu ngoài Bắc trong thời gian cô chưa Nam tiến cũng được giới chuyên môn đánh giá là “nghe được”.
"Goodbye my love"
“Nhiều người bảo rằng em khá ‘liều’ khi cho ra hai album cùng một lúc, thế nhưng em muốn ‘phủ sóng’ trên diện rộng và thử nghiệm với cả những bài khó lẫn dễ nghe. Chắc chắn rằng cả hai album không thể tránh khỏi những thiếu xót thế nên em rất cần sự góp ý chân thành và cổ vũ của khán giả.”, cô ca sĩ có “cái tâm trong vắt” Maya chia sẻ.
***
Tết Nguyên Đán năm nay còn có một điều đặc biệt nữa là ngày mùng 1 tết cũng chính là Valentine (14/02) – Ngày lễ tình yêu dành cho các cặp tình nhân. Xin gửi đến độc giả bài hát “Em sẽ quên” của cô ca sĩ dễ thương Bingboong (Vũ Thanh Hằng).
“Bài hát này do em của em viết lời Việt tặng, khi thu âm bài hát này em như đang được thấy lại chuỗi ngày hạnh phúc và ngọt ngào của mối tình đầu kéo dài hơn ba năm, nó nói được lên tất cả cảm xúc của người con gái khi chia tay người yêu và nỗi day dứt không tả hết ở cuối bài hát.” Bingboong tâm sự.
Tuấn Anh





