Tâm lý của người dân Việt Nam cứ mỗi độ Tết đến xuân về lại muốn đi xin chữ về treo trong nhà để gia đình thuận hòa, làm ăn phát đạt. Cuộc sống hiện đại hiện ngày nay khiến cho thời của những ông đồ kinh tế thị trường lên ngôi.
Giờ đây, hiếm gặp hình ảnh ông đồ xưa mặc áo the với bút nghiêng, giấy dó. Mà thay vào đó là những ông đồ từ già tới trẻ, cả nam lẫn nữ ăn mặc hiện đại, ngồi dọc dãy phố Văn Miếu. Không có xin, càng không có cho, chỉ là bán và mua. Mua chữ nào trả tiền chữ ấy, kèm "khuyến mại" là giải ngữ nghĩa của chữ viết nếu khách hàng yêu cầu.
Năm trước, cả dãy phố bị công an dồn đuổi, năm nay, đến Văn Miếu, lại thấy các ông đồ xếp bút nghiêng, giấy mực ra ngồi, không khí nhộn nhịp không kém gì mọi năm
Đếm dọc phố Văn Miếu có khoảng 20 chiếu viết chữ theo các trường phái thư pháp như hành, chân, triện, lệ, thảo và thư pháp quốc ngữ, vẽ tranh phong thủy... Các ông đồ mỗi người một vẻ, mỗi chiếu chữ một phong cách cho khách hàng tha hồ lựa chọn.
Với một số người đây là dịp kiếm thêm ngày cuối năm. Tuấn, sinh viên năm 4 ĐH dân lập Đông Đô là một ông đồ trẻ ở Văn Miếu, nói: “Bọn mình là sinh viên, đi học thư pháp ở các chùa. Dịp cuối năm, bọn mình ra đây coi như thử ngòi bút và kiếm chút tiền ăn Tết.”
Lượng người đến xin chữ từ Rằm tháng Chạp khá đông. Cả con phố Văn Miếu lúc nào cũng nhộn nhịp từ 8h đến chiều tối. Giá cả rất linh hoạt nhưng cũng tăng hơn so với năm ngoái. Chữ thư pháp quốc ngữ 50.000 - 60.000 đồng một bức, câu đối từ 150.000 đến 300.000 đồng một đôi. Mỗi ngày một ông đồ có khoảng từ 50 đến 200 khách hàng.
Bạn Trịnh Thu Phương (20 tuổi), ở quận Đống Đa đến Văn Miếu "xin" chữ năm nay là năm thứ hai. Năm trước Phương xin chữ “Nhẫn” về treo ở góc học tập, năm nay, cô xin chữ “Hiếu” về treo ở nhà tặng bố mẹ. Phương cho biết: “Với mức giá 60.000 đồng một chữ thì em không kêu đắt rẻ nhưng cảm tưởng đi “xin” chữ bây giờ không giống như ngày xưa trong các bài thơ, câu chuyện bọn em được nghe kể”.
Ông Phan Hà Trung, 62 tuổi, ở Ngọc Khánh, Ba Đình đã hơn 10 năm nay, năm nào cũng đến Văn Miếu dịp cuối năm để tìm chữ hay chữ đẹp về treo trong nhà hoặc tặng bạn bè, họ hàng. Ông Trung cho biết: “Tôi thường tìm đến những ông đồ già, mặc áo the khăn xếp để xin chữ, chứ những người trẻ trẻ ăn mặc các kiểu tôi thấy không tin tưởng vì nét chữ nét người mà”.
Đất Việt giới thiệu một số hình ảnh ở "phố chữ" Văn Miếu những ngày Tết Canh Dần:








