Tết đến, đưa con về quê hay đi du lịch?

Nhiều tranh luận trái chiều xoay quanh vấn đề "tết đến, đưa con về quê hay đi du lịch?". Người cho rằng tết đến phải đưa con về quê đón tết cùng ông bà. Nhưng có người lại bảo nên đưa con đi du lịch dịp tết.

Tết nên đưa con về quê đoàn tụ cùng gia đình, ông bà và những người thân - Ảnh minh họa: Nguyễn Tú

Con nài nỉ về quê đón tết mà ba mẹ không chịu

Suốt những ngày qua, không ít thành viên đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh vé máy bay, vé tàu xe… Họ không phải khoe sắp sửa đưa con về quê đón tết cùng gia đình mà là đưa con đi du lịch.

Anh Hoàng Bình (42 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết: “Tết này sẽ đưa con đi Thái Lan chơi”. Khi được hỏi vì sao không đưa con về quê mà lại đưa đi du lịch? Anh Bình lý giải: “Cả năm con bận bịu chuyện học, tôi và vợ lo công việc, không có thời gian rãnh. Nên tết là thời điểm hợp lý nhất để đưa con đi chơi”.

Không chỉ anh Bình, nhiều gia đình khác cũng đã lên kế hoạch tết này sẽ đưa con cái đi du lịch khắp nơi, trong lẫn ngoài nước. Nếu như gia đình chị Lê Kim Ngân (35 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã đặt tour du lịch ra đảo Phú Quốc trong dịp tết, thì gia đình anh Quốc Long (Q.2, TP.HCM) cũng đã đặt khách sạn, vé máy bay lên đón tết ở Đà Lạt.

Anh Long cho biết quê ở Thanh Hóa, mỗi lần từ TP.HCM về quê rất xa, nên vài ba năm mới về quê đón tết một lần. Còn ở lại TP.HCM thì buồn, nên vợ chồng đã quyết định dẫn con đi Đà Lạt trong những ngày tết sắp tới.

Trần Tuấn Anh, học sinh lớp 6 Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) cho biết: “Thấy mấy bạn trong lớp khoe sắp được về quê mà con buồn lắm. Con muốn về quê đón tết, con nài nỉ bố mẹ đưa về quê với ông bà mà ba mẹ không chịu, và đã quyết định đưa con đi Singapore du lịch trong tết này”.

Ông Hà Hữu Phúc, Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, cũng nhìn nhận thực tế hiện nay có nhiều học sinh không biết quê hương là gì, chẳng biết thế nào là tết cổ truyền. Mà lý do vì nhiều phụ huynh có điều kiện, tết đến là dẫn con đi du lịch nước ngoài, mà lẽ ra những thời khắc ấy cần đưa con về quê ăn tết với ông bà…

Tết nên đưa con về quê

Một khảo sát nhỏ của người viết đối với 20 học sinh tiểu học, THCS, là “tết muốn đi du lịch hay về quê đón tết?”, hầu hết học sinh đều trả lời “muốn đón tết ở quê”.

Nguyễn Hoài Anh, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4, TP.HCM) nói: “Muốn về quê để được đi khắp cánh đồng, được thấy con bò, con trâu, con vịt. Chứ ở trong thành phố chẳng có cơ hội thấy được. Nhất là trong những ngày tết được gặp những người bà con thân thiết, được ngồi bên nồi nấu bánh chưng cùng ông bà ngoại trong lúc giao thừa”…

Chị Huỳnh Lệ Như (quê ở Thái Bình) cho rằng: “Không thể nào viện lý do cả năm phải làm nên tết phải đi du lịch. Bởi những thời khắc giao thừa hay những ngày tết rất thiêng liêng. Nếu như đưa con về quê ăn tết với ông bà sẽ giúp con hiểu thêm nhiều điều ý nghĩa, con sẽ biết suy nghĩ, trưởng thành hơn. Còn du lịch thì có thể đi vào dịp nghỉ hè, hoặc những đợt nghỉ dài ngày. Bản thân tôi hàng năm đều đưa con về quê đón tết”.

Anh Trần Văn Tĩnh (quê Bình Thuận) thì nói: “Bất kỳ thời điểm nào cũng có thể đưa con cái đi du lịch, tại sao lại phải là dịp tết. Tết nên đưa con về quê đoàn tụ cùng gia đình, cùng ông bà và những người thân. Qua đó giúp con hiểu tết là dịp để sum vầy. Nếu mà đón tết bên đông đủ mọi người thân thì tết mới vui và trọn vẹn ý nghĩa”.

Theo ông Hà Hữu Phúc, nếu như trong khoảnh khắc giao thừa, trong những ngày tết, đưa con về quây quần bên ông bà thì học sinh sẽ biết trân trọng những giá trị truyền thống, hiểu rõ hơn về giá trị sum họp gia đình. Và khi mỗi trẻ em biết yêu nguồn cội, được nuôi dưỡng trong tình thương gia đình, đặc biệt là có mối gắn kết mật thiết với ông bà sẽ có được nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện trong tương lai.

Thanh Nam

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/tet-den-dua-con-ve-que-hay-di-du-lich-666113.html