Xuân này, có không ít người vì nhiệm vụ không thể về xum họp gia đình. Họ là những người lính trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Ăn Tết... trong rừng
Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) đóng quân tại địa bàn trọng điểm, xung yếu nên càng vào dịp Tết thì các chiến sĩ nơi đây càng phải tăng cường các ca trực.
Đồn trưởng, thượng tá Nguyễn Quang Dũng cho biết, chỉ huy và chiến sĩ của đồn đều luôn xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mốc giới và bà con vùng biên đón Tết vui vẻ, bình yên. Đồng thời, họ phải thực hiện công tác đối ngoại như kết hợp với lực lượng biên phòng nước bạn ngăn chặn các hoạt động xâm hại chủ quyền, hoạt động buôn lậu... Ngày Tết nhưng các anh vẫn phải đảm bảo 70% quân số trực tại đơn vị và luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.
Đồn biên phòng bao giờ cũng ăn Tết từ rất sớm. Khoảng 20 tháng Chạp là cả đồn nhộn nhịp gói bánh chưng, chuẩn bị tổ chức tất niên để sau đó một số người về nhà, số còn lại chia thành các tổ xuống địa bàn vui Tết cùng bà con dân tộc và làm nhiệm vụ.
Năm nào cũng vậy, vào đêm giao thừa, các đoàn đoàn khách gồm cán bộ chính quyền địa phương, các đơn vị đỡ đầu, kết nghĩa, đoàn thanh niên cơ sở... lại đến chúc tết, đón giao thừa với chiến sĩ của Đồn. Bên đống lửa trại lớn, cùng với ché rượu cần, các tiết mục văn nghệ mang đậm không khí mùa xuân diễn ra vui vẻ, ấm áp, xua đi cái lạnh nơi núi rừng biên giới.
Đúng thời khắc giao thừa, chỉ huy đồn và cán bộ chiến sĩ tiến hành nghi lễ thắp hương, “chào cột mốc biên giới”. “Đây là một nghi thức rất đặc biệt, thiêng liêng và mang nhiều ý nghĩa nên mỗi khi tham dự chúng tôi đều có những cảm xúc rất khó tả”, thượng tá Dũng chia sẻ.
Đồn trưởng Nguyễn Quang Dũng nhớ nhất cái Tết năm 2007, khi anh cùng đồng đội ăn tết ở... trong rừng. Gần đến giao thừa thì nhận tin báo có đối tượng buôn bán ma túy chuẩn bị nhập biên trái phép. Tổ công tác quyết định cơ động trong đêm, mang theo tiêu chuẩn mỗi người hai chiếc bánh chưng, tổ 5 người được một cái giò cùng lương khô và mì tôm. Suốt đêm băng rừng, đến 5h mùng một Tết thì tới được vị trí mật phục. Sau ba ngày “ăn tết” trong rừng, tổ công tác kết thúc chuyên án, bắt gọn đối tượng người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
Người thân cũng là... chiến sĩ
Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, thượng tá Nguyễn Quang Dũng đến nay đã gắn bó với đồn 21 năm. Suốt thời gian này, anh chỉ ăn Tết cùng gia đình... bốn lần. Vì công việc, 10 năm liên tục anh không về nhà ăn Tết.
Đã quá quen với cái Tết ở đơn vị nên có khi, về ăn Tết tại gia đình anh lại thấy “lạ”, thấy nhớ đồng đội và bà con nơi biên giới. Anh bảo: “Với tôi, Đồn đã thực sự là nhà, vùng biên giới này thực sự là quê hương của tôi, từng lối mòn, từng con suối ở mảnh đất biên cương này tôi đã thuộc như lòng bàn tay”.
Nói đến đây, giọng anh chợt trầm xuống: “Nhiều lúc nghĩ thương vợ con lắm, mình đi xa chẳng giúp được gì, Tết cũng không về được, bà xã ở nhà vừa là mẹ vừa là bố của các con, lại phải thay mình lo toan mọi việc rất vất vả, thiệt thòi. Nhưng được cái, bà xã tôi khi đã chấp nhận làm vợ lính thì cũng rất thông cảm cho nhiệm vụ của mình nên chẳng phàn nàn gì”.
Trung úy Trần Xuân Tiến, cán bộ của một đoàn đặc nhiệm đóng quân tại Hà Nội, cưới vợ ngày 20 tháng Chạp. Nhưng đơn vị phải trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết nên sáng 21, anh đã phải lên đơn vị nhận ca trực. Người vợ mới cưới phải ăn cái Tết đầu tiên tại nhà chồng mà không có... chồng ở bên cạnh.
Còn với thượng úy Lê Vũ Anh, Tết năm nay gia đình anh có ba người, mỗi người ăn Tết một miền. Anh phải trực tại đơn vị ở Hà Nội, con gái nhỏ mới ba tuổi của vợ chồng anh vẫn gửi nhà nội ở Thanh Hóa chăm sóc. Vợ anh làm việc tại TP HCM, không có điều kiện về quê cùng con gái.
“Nhìn cảnh các gia đình khác sum họp bên nhau trong những ngày Tết còn nhà mình có ba người thì ăn Tết tại ba miền đất nước, quả thực cũng tủi thân, thương vợ và con lắm nhưng vì nhiệm vụ, là người lính thì dù có khó khăn đến đâu cũng phải gắng hết sức để hoàn thành”, thượng úy Lê Vũ Anh chia sẻ.
Vui nhất có lẽ là Đại úy Trần Văn Thịnh (quê ở Trực Ninh, Nam Định), Đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn Phủ Thông (đoàn Ba Vì). Tết này vợ anh, chị Nguyễn Thị Thảo cùng cô con gái 5 tuổi sẽ lên ăn Tết ở đơn vị bố. Với anh Thịnh, đây sẽ là một cái Tết rất hạnh phúc.
