Tết ấm áp của chiến sĩ đảo tiền tiêu

Với đặc thù công việc thường xuyên phải xa nhà, tuy những ngày Tết cuối năm không thể sum họp cùng gia đình nhưng chính niềm tin vào hậu phương cùng tình đồng đội gắn kết thân tình đã trở thành động lực để các chiến sĩ trên hai đảo tiền tiêu Cồn Cỏ và Lý Sơn giữ vững tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Trạm radar 540 trang trí đón Tết đầy sinh động.

Hoa mai vàng, mâm ngũ quả đầy đặn, bánh chưng vuông vức… tất cả cho thấy không khí Tết đã tràn ngập tại trạm radar 540, thuộc trung đoàn 351 trên “đảo thép” Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Đại úy Nguyễn Sáng Tạo (quê ở Nghệ An), trạm phó kỹ thuật trạm radar 540 chia sẻ năm nay là cái Tết thứ ba của anh tại đảo, tuy mỗi năm tết đến xuân về đều nhớ nhà nhưng bản thân anh và tất cả chiến sĩ thuộc đội trực Tết tại trạm đều xác định rõ ràng rằng nhiệm vụ luôn là trên hết.

Chàng sĩ quan trẻ này cũng nhấn mạnh rằng các anh em chiến sĩ trên đảo rất đoàn kết, an tâm tư tưởng bám đài bám máy coi đảo là nhà, biển cả là quê hương, sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; đảm bảo giữ vững bình an vùng biển của Tổ quốc, xử lý tốt tất cả các tình huống xảy ra.

Tuy đón xuân xa gia đình nhưng Tết ở đơn vị cũng không kém phần ấm cúng, nhiều niềm vui. Tại trạm radar 540, vào ngày cuối năm, đêm giao thừa, các cán bộ, chiến sĩ thường tổ chức thăm hỏi, tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao với các chi đoàn, đơn vị địa phương. Ngay cả đối với những chiến sĩ được giao trọng trách trực chiến trong ngày Tết thì tiêu chuẩn chế độ luôn bảo đảm đồng thời được tạo điều kiện tham gia vào các hoạt động giải trí trong thời gian nghỉ.

Đón giao thừa xa gia đình, điều mong mỏi lớn nhất đối với những chiến sĩ đang công tác xa nhà, như Đại úy Tạo bộc bạch, chính là sự thông cảm và động viên của hậu phương để người lính yên tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó.

Đó cũng chính tâm tư của những chiến sĩ trẻ trên đảo Lý Sơn. Thiếu úy Dương Hồng Tâm (sinh năm 1992, quê Hà Tĩnh), hiện đang công tác ở Đồn Biên Phòng 328, đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tuy không còn bỡ ngỡ với việc trải qua Tết xa nhà nhưng là lần đầu tiên được đón giao thừa trên đảo.

Chiến sĩ trẻ tại Đồn Biên Phòng 328 đọc báo trong giờ nghỉ giảo lao.

Khu vườn tăng gia của Đồn Biên Phòng 328.

Tâm hồ hởi chia sẻ những ngày cuối năm này cậu sẽ cùng đồng đội tham gia thi đấu thể thao, thi văn nghệ do đơn vị tổ chức. Anh còn khoe các chiến sĩ ở Đồn Biên Phòng 328 đã cần mẫn chuẩn bị cho Tết khá tươm tất từ vài tháng trước, điều này được thấy rõ trong khu vườn tăng gia sản xuất của đơn vị với màu xanh mướt chủ đạo trải dài trên các luống rau đủ loại: mướp, rau cải, rau dền… hay những chú heo béo mẫm trong khu chăn nuôi.

Đặc biệt các chiến sĩ trẻ còn trổ tài tự tay làm cây đào và mai bằng vật liệu độc đáo là cành cây khế đính thêm hoa giả. Tuy nhớ nhà nhưng Tâm sẽ gọi điện về thăm hỏi gia đình và đối với cậu thì việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu vẫn là mục tiêu quan trọng hàng đầu.

Còn đối với Binh nhất Dương Quốc Được (sinh năm 1995, quê Quảng Ngãi) thì đây là lần đầu tiên anh không ăn Tết cùng ba mẹ. Được tâm sự chỉ muốn nhắn chúc chúc các cô chú, ba mẹ có năm mới trong đất liền thật vui vẻ. Được cười hiền rồi nói chắc chắn mình sẽ về gặp ba mẹ vào đợt nghỉ phép sau Tết này.

Tin, ảnh: Đinh Linh

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/tet-am-ap-cua-chien-si-dao-tien-tieu-20160207133109070.htm