Năm nay lần đầu tiên chúng ta tổ chức Hội báo Xuân Việt Nam tại nước ngoài và địa điểm được chọn là thủ đô Paris của Cộng hòa Pháp với mục đích nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa đất nước con người VN ra nước ngoài thông qua loại hình báo chí.
Trong thời gian từ ngày 27/2 - 8/3, báo xuân, báo Tết của cả nước đã được trưng bày tại Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp trong một không gian rất gọn gàng, xinh xắn, có nhiều phòng liên kết với nhau tạo sự ấm cúng, làm nổi bật sự sang trọng, rực rỡ của các trang báo xuân. Đặc biệt, cách sắp đặt rất hài hòa và tạo ấn tượng tốt khi bên cạnh những trang báo đó là hình ảnh những bức tranh dân gian, những chiếc bàn bằng tre nứa để uống trà.
Có thể đánh giá là hội báo đã rất thành công. Lễ khai mạc đã thu hút được rất đông bà con Việt kiều, bạn bè ở Pháp, đại diện của chính quyền sở tại. Điều đáng nói là Hội báo xuân đã có sự góp mặt của nhiều thế hệ Việt kiều, từ các bậc cao niên cho tới các em sinh viên, thiếu niên. Họ đã đến với một tình cảm ấm áp, chân tình và hết sức say mê.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn.
Như phản hồi của đồng chí Đại sứ và bà con Việt kiều thì đây là một hoạt động rất cần thiết và rất có ý nghĩa. Trong phát biểu của mình, ông Thị trưởng quận 13, nơi trưng bày triển lãm đã đánh giá đây là nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, mặc dù không biết đọc tiếng Việt nhưng ông nói rằng nhìn những hình ảnh trên các trang báo Tết thì có thể thấy không nước nào có được loại hình văn hóa đặc sắc như vậy.
Còn với bà con Việt kiều, họ cũng nói rằng chưa bao giờ có một sự kiện ở đây có đông người Việt Nam đến dự như vậy. Hội báo Xuân này đã cho thấy mong muốn của người VN ở nước ngoài, đặc biệt là ở Pháp luôn hướng về quê hương, về dân tộc. Nhiều cụ ông, cụ bà 70-80 tuổi đi từ những thành phố cách 200-300 km đến để dự triển lãm này. Hai vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân dù đã ở tuổi 70 vẫn rất tâm huyết, tìm xem từng trang báo. Đặc biệt thú vị là bà con tìm đến nơi trưng bày báo tỉnh nơi mình sinh ra, tờ báo địa phương nào không có mặt là người ta hỏi ngay.
Không chỉ cảm nhận được không khí rất xuân, rất Tết qua những tờ báo mà Việt kiều ở đây cũng ghi nhận sự phát triển của báo chí Việt Nam trong những năm vừa qua qua cách trình bày của các trang báo. Tại đây chúng tôi giới thiệu cả Đài TNVN, TTXVN, báo điện tử và ngay cả Website Chính phủ. Họ nói rằng Chính phủ đã hết sức công khai, minh bạch, tất cả những hoạt động của Chính phủ, những chủ trương chính sách, những văn bản mới đều được công bố. Tôi nghĩ những đánh giá đó đã chứng tỏ họ thừa nhận và vui mừng vì sự phát triển của báo chí Việt Nam.
Tất nhiên là họ chưa biết hết được tất cả các tờ báo, vì thế họ đã hết sức ngạc nhiên vì lĩnh vực nào cũng có tờ báo riêng. Từ phụ nữ, người cao tuổi đến thiếu niên, nhi đồng, thậm chí người chơi cây cảnh cũng có tạp chí của Hội sinh vật cảnh… Sự đa dạng phong phú ở các loại hình, lĩnh vực, các lứa tuổi, các giới, các tổ chức khác nhau mà nước ngoài khó có được đã khiến họ rất vui và hài lòng về triển lãm báo Xuân năm nay.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (thứ 5 từ trái sang), Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Bắc Son (thứ 3 từ trái sang) và Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội báo Xuân.
Tất nhiên đây là một mong muốn rất lớn nhưng để đáp ứng được toàn bộ là rất khó. Ở Pháp chúng ta có Trung tâm văn hóa của Việt Nam và mong muốn của bà con là làm sao biến trung tâm này thành nơi để bà con đến để được đọc sách, báo, xem phim. Bộ TT&TT cũng đã tính việc trưng bày báo, sách ở đây cũng nên duy trì ở mức độ khác nhau, ví dụ như hàng năm gửi sách, báo cho Trung tâm, phim thì sẽ cố gắng cung cấp những phim mà mình sản xuất được, như các phim mà Bộ đang chỉ đạo, giới thiệu về sự đổi mới đất nước, về văn hóa, lễ hội, về tất cả những vấn đề mà bà con quan tâm.
Thực ra ở Hội báo Xuân chỉ có sự tham gia của báo chí Pháp. Họ tới vì sự tò mò đối với một nét văn hóa rất lạ, vì chỉ có ở VN mới có báo Xuân, báo Tết. Nhưng khi đã đến, đọc, xem và tham dự tọa đàm, họ cũng ghi nhận sự phát triển của báo chí Việt Nam.
Cuộc giao lưu có thời gian không nhiều nên chủ yếu là chúng ta cung cấp những tài liệu về sự phát triển báo chí và tiếp nhận những đề xuất của bà con Việt kiều về tâm tư nguyện vọng làm sao để cập nhật được thông tin, làm sao có báo chí để đọc, làm sao để báo chí Việt Nam phát hành được rộng rãi không những trong nước mà còn cho bạn bè quốc tế, rồi sự phát triển của báo chí trong thời kỳ hội tụ…
Như tôi đã nói, chẳng hạn bà con kiến nghị phải tăng cường hơn khả năng tiếp cận với báo chí. Tất nhiên để đáp ứng một cách đầy đủ là rất khó, chúng tôi sẽ cố gắng. Ví dụ hàng năm sẽ cung cấp sách đều đặn cho trung tâm văn hóa, trưng bày báo và cung cấp phim.
Chúng ta có nhiều chiến lược thông tin đối ngoại để cố gắng đáp ứng nhu cầu văn hóa của bà con Việt kiều bằng nhiều hình thức. Trước mắt ở những nước có trung tâm văn hóa thì sẽ làm bằng cách trên. Trong Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài vừa qua cũng đã nêu ra rất nhiều giải pháp do bà con Việt kiều ở nước ngoài góp ý. Chúng ta sẽ phải làm từng bước.

