Những ngày Tết Việt Nam tràn đầy tình yêu thương. Đó là dịp hội ngộ của người Việt Nam với gia đình, bạn bè, thậm chí là giữa con cháu và ông bà tổ tiên đã khuất. Tết có thể được coi là ngày hội giao hòa: Con người gặp nhau chúc mừng năm mới với thái độ hòa thuận và êm đẹp. Sự giao hòa của người Việt Nam vô hình trung đã dần thấm sâu hình thành nền tảng cho tình yêu thương thiêng liêng. Sự thiêng liêng đó lại rất đời thường. Tôi cho đó là một trong những nguồn tạo nên sức mạnh dân tộc Việt Nam.
Tôi đã trải qua 15 cái Tết tại Việt Nam và rất thích về làng quê vào dịp Tết, như thăm thôn Liên Đàm xã Yên Thường, Gia Lâm Hà Nội. Việt Nam đã trải qua tiến trình phát triển đầy gian nan, tồn tại và phát triển đến tận bây giờ chính vì có sức mạnh con người. Sức mạnh đó đã thấm sâu vào máu thịt con người Việt Nam tạo nên lối sống giản dị nhưng cuốn hút. Qua văn hóa Tết, tôi có thể hiểu thêm sự đậm đà của nền văn hóa Việt Nam. Đó là nguồn cảm hứng giúp tôi nghiên cứu về văn hóa Việt Nam trong suốt những năm qua. Năm mới sắp đến, tôi kính chúc nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước đón Tết an lành, tràn đầy tình yêu thương và tin rằng sang năm mới mọi người sẽ có bước đi thành công tạo thêm được nhiều thắng lợi mới.
Dịch giả Oh Eun Chul (TP Pusan, Hàn Quốc, Bảo vệ luận án Tiến sỹ Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội)
Tôi đã có dịp “ăn Tết” ở Việt Nam, đó là Tết năm 2009 ở TP Hồ Chí Minh. Không khí Tết rất vui, như một mùa lễ hội. Năm nay, tôi được đón Tết ở Thủ đô Hà Nội, và hy vọng sẽ được xem, làm thử và thưởng thức món bánh chưng của Hà Nội. Ngắm pháo hoa vào đêm Giao thừa cũng là một niềm yêu thích của tôi. Mọi người tập trung lại, sau mỗi đợt bắn pháo hoa, mọi người vỗ tay, reo hò. Tết ở nước Nhật quê hương tôi, mọi người thường phải mua thật nhiều đồ dự trữ cho Tết vì mỗi khi Tết đến, các hàng quán đều đóng cửa, sẽ không có thực phẩm trong mấy ngày Tết. Nhưng ở Việt Nam không như vậy. Trong những ngày cửa hàng mở cửa bán hàng, thật tiện lợi khi vừa được ăn Tết lại vẫn có thể mua bán như ngày thường.
Nhiếp ảnh gia Nishizawa Tomoko (Tỉnh Aichi, Nhật Bản)
Càng gần Tết, các ngõ phố cổ càng thắm sắc hồng của đào và vàng rực những chùm quất. Màu sắc của hoa trái tự nhiên dường như cũng làm cho con người trẻ trung hơn, thanh tao hơn. Công việc chuẩn bị các món ăn ngày Tết cũng rất bận rộn. Trong cửa hàng nhỏ gần nhà tôi, người ta chuẩn bị gói bánh chưng Tết. Họ đổ gạo nếp, thịt và đỗ xanh lên chiếc lá dong to rồi gói thật chặt tay và cho vào nồi luộc trong nhiều giờ. Tôi được biết trước kia, gia đình nào cũng gói bánh chưng vào dịp Tết. Nhưng bây giờ người ta thường mua bánh gói sẵn. Tôi nói với bác bán hàng "khi nào được cháu mua một cái nhé!". Ngày hôm sau, bác ấy mang đến tận nhà cho tôi. Tôi trả tiền nhưng bác nhất định không nhận. Tôi rất cảm động. Còn bánh chưng thì rất ngon. Ăn Tết ai cũng vui.
PGS.TS Tâm lý học Ito Tetsuji (ĐH Ibaraki University, Nhật Bản, Nghiên cứu Tâm lý học Xã hội tại Việt Nam)
7 tuổi. Tôi theo gia đình xa Hà Nội. Ngày đó, mọi người trong gia đình cứ lo rằng do tôi còn quá nhỏ nên mọi ký ức về Việt Nam, về Hà Nội sẽ không thực sự rõ nét và phai dần theo năm tháng. Rồi học tập, làm việc, bẵng một cái ngoảnh lại đã hơn 20 năm, cho đến một ngày tôi quay về thăm Việt Nam. Tôi vẫn sử dụng tốt tiếng Việt, và đặc biệt nhớ nhất là Tết cổ truyền... Nhớ những bộ quần áo được mẹ mua trong phiên chợ cuối năm để tôi diện Tết. Nhớ những con gà mẹ mua trước Tết vài ngày để dành cho những ngày sắp tới. Nhớ ngày Tất niên, đêm Giao thừa, ngày mùng một và đến ngày hóa vàng. Tôi còn nhớ ngày Tết được xem bố rửa lá, ngâm đỗ, ngâm gạo, ướp thịt... Nhớ cách bố gói bánh không cần khuôn mà bánh vuông chắc nặng tay. Thèm được trông nồi bánh chưng, háo hức chờ bố vớt mấy chiếc bánh con làm riêng cho 2 anh em trong lúc chờ bánh chín. Ngon làm sao! Nhớ làm sao!
Mr. Chris Nguyen (London, Vương quốc Anh, Kế toán, Công ty PRG-Schultz UK Ltd, Capability Green, Luton, LU1 3LU)