Làm tròn vai khi vợ vắng nhà
- Chào Nguyễn Đức Cường. Nhân dịp đầu xuân năm mới, VnMedia xin được gửi tới anh và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng!
Cảm ơn bạn và chúc tất cả độc giả của báo điện tử VnMedia một năm Canh Dần đầy may mắn, sức khỏe và thành công.
- Tết này, anh và gia đình nhỏ của mình đón giao thừa như thế nào?
Trước giờ đón giao thừa, mình cùng vợ con đi dạo phố phường, sau đó đi lễ chùa Quán sứ. Năm nay vợ chồng đưa bé Bảo Trâm đi xem bắn pháo hoa ở hồ Đắc Di gần nhà. Sau 12h là thời khắc mình xông nhà, mừng tuổi bố mẹ, vợ con với những lời chúc tốt đẹp. Năm nay được thầy bói nói là hợp tuổi xông đất (cười).
- Trước đó thì anh và cả nhà đã sắm sửa cho năm mới ra sao?
Cũng như mọi người, năm nay gia đình mình cùng nhau mua sắm những vật dụng phục vụ cho ngày tết, mua quần áo mới cho cả nhà, mua đào quất, mua đồ ăn thức uống… nói chung là tất tần tật những thứ lỉnh kỉnh để không khí đêm giao thừa cảm thấy ấm cúng và thiêng liêng.
- Còn kế hoạch du xuân của gia đình anh năm nay có gì đặc biệt?
Đặc biệt thì không. Chỉ có điều năm nay có thêm con cún thôi (tên thường gọi ở nhà của Bảo Trâm) mùng 1, mùng 2 Tết đi thăm họ hàng trên Hà Nội, mùng 3 mình cùng vợ con về quê nội ở Thái Bình thắp hương ông bà tổ tiên. Còn kế hoạch du xuân thì năm nay gia đình mình đang dự định đi Chùa Hương.
- Tết với gia đình có con nhỏ chắc hẳn vợ chồng anh cũng khá vất vả?
Vất vả là điều tất nhiên rồi. Mình còn trẻ nên nhiều khi thấy cũng oải. Nghĩ đến phụ huynh ngày trước nuôi mình là vậy, nên cũng gắng làm tròn trách nhiệm gia đình. Vợ mình làm nhà nước nên chiều 29 Tết mới được nghỉ, người giúp việc thì xin về sớm. Lúc còn hai bố con, đôi khi tôi thấy mình cũng được “phết” (cười).
- “Phết” ở đây có phải ý anh muốn tự khen mình là đảm đang thay vợ?
Thì khía cạnh nào đó mình cũng đã làm tròn vai khi vợ vắng nhà..
- Nhân đây anh có thể bật mí cho độc giả được biết anh đã "được phết” như thế nào mỗi khi vợ vắng nhà?
Điều khó nhất với mình là làm bảo mẫu thôi. Sau một thời gian thì mình cũng biết quấy bột cho con ăn, thay bỉm và cho con đi ngủ, dỗ dành khi con khóc, cũng tương đối chứ nhỉ (cười).
- Nhớ lại thưở còn chưa lập gia đình, năm mới đến thì anh đón Tết như thế nào?
Thì là rất tự do và vô…giờ giấc. Nếu như không ngồi nhậu thì là cafe, không hai thứ đó thì chắc chắn là đang ngủ. Còn nếu như cả ba phương án trên không đúng thì có lẽ tôi đang la cà ở đâu đó khá xa đấy.
Nguyễn Đức Cường cùng vợ và con gái
Hi vọng sẽ có một cái Tết trong âm nhạc
- Anh đã từng tâm sự rằng tuy không sinh ra tại Hà Nội nhưng Hà Nội như quê hương thứ hai của anh, Tết Hà Nội trong mắt anh như thế nào?
Bà nội tôi là người gốc Hà Nội. Khi bà lấy ông là lúc bà hơn 20 tuổi. Thời gian sau này bà theo ông về Thái Bình. Hồi bà còn sống đôi khi bà kể cho tôi nghe về Hà Nội, về phố Cửa Nam nơi ông bà từng sinh sống. Với tôi tình yêu là cần có thời gian để hiểu về nhau. Hà Nội trong tôi cũng thế. Những cái Tết ở đây cho tôi những khám phá thú vị, những màu sắc của sự hội tụ văn hóa mọi vùng miền, có sự tinh tế hào hoa phong nhã.
- Trước đây, có cái Tết nào ở Hà Nội khiến anh nhớ nhất không?
Đó là cái Tết năm ngoái khi Bảo Trâm chào đời. Vợ tôi trong bệnh viện chờ sinh con, trong khi đó tôi phải nằm ở nhà vì bệnh sởi người lớn. Cả Tết đó tôi chỉ ở nhà, đêm giao thừa khi đưa cún (bé Bảo Trâm) về nhà; tôi thậm chí còn không được bế con vì sợ lây nhiễm. Nghe đến đây chắc bạn cũng hình dung là nó đặc biệt cỡ nào chứ. Tôi chỉ nhìn con từ đằng xa và cảm nhận Tết trôi qua trong sự tiếc nuối.
- Thế còn lúc anh và bà xã đang thời kì "cưa cẩm" nhau, cả hai người đã bao giờ cùng nhau đón giao thừa chưa?
Chưa, nhưng chỉ là lúc giao thừa thì ai về nhà nấy, sau đó thì thì gặp nhau bình thường.
- Với anh, Tết ở Hà Nội với Tết ở quê nhà Thái Bình có gì khác nhau không?
Có chứ. Tết của miền quê yên bình, không nhiều những biến động. Và Tết của ngàn năm văn hiến, của Thủ đô đang khoác lên mình những thay đổi từng ngày nhưng vẫn còn đó những nét cổ kính rêu phong.
- Anh có định mang Tết vào âm nhạc?
Đó là lời gợi ý khá hay trong những ngày đầu năm này. Chỉ cần đó là những cảm xúc bắt nguồn từ tình yêu nơi mình đã đi qua, nơi cho mình những cảm giác khác lạ. Ở đó có gia đình nhỏ của tôi. Hi vọng sẽ có một cái Tết trong âm nhạc trong tương lai gần. Cám ơn bạn.
Tôi là người khá kiệm lời
- Trong âm nhạc, một năm vừa qua của anh khép lại với những thành quả gì?
Một năm mình vẫn miệt mài với những nét chấm phá mong muốn tìm điều gì đó mới mẻ hơn. Không có nhiều điều dành cho riêng tôi nhưng hi vọng những người đã cộng tác thời gian qua cảm thấy hài lòng với sản phẩm mình làm cho họ.
- Điều gì khiến anh cảm thấy hài lòng nhất trong năm qua?
Có thể là vài thiết bị studio mình mới sở hữu, cũng có thể là một vài ca khúc hợp với phong cách của ca sỹ giúp CD của họ ưng ý hơn. Nhưng mình nghĩ cứ làm việc thôi. Sự hài lòng phải dành cho những kết quả có sự đầu tư chính đáng.
- Nhưng tôi nghe một số bạn ca sĩ trẻ nói rằng Nguyễn Đức Cường rất “mát tay” khi làm tốt vai trò “bà đỡ” trong khâu sản xuất album, anh nghĩ sao về điều này?
Chỉ là hiểu công việc mình đang làm, hiểu được ca sỹ họ muốn gì, và điều quan trọng là kết quả của công việc sẽ là câu trả lời thỏa đáng.
- Nhiều khán giả cho rằng từ khi có gia đình anh ít xuất hiện trên truyền hình và các phương tiện báo đài khác, anh nghĩ sao?
Gia đình là một phần thôi, phần chính là xuất hiện để nói gì và làm gì mới đáng quan tâm đúng không?
- Nói như vậy có phải anh đang tự bảo là một năm vừa qua anh ít có nhiều điều để chia sẻ với khán giả qua phương tiện thông tin đại chúng?
Ít lời thì đúng hơn. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ, tôi nghĩ nên chia sẻ với khán giả bằng sản phẩm thiết thực chứ không dừng lại ở những lời nói suông.
- Anh nghĩ sao khi một số ca sĩ trẻ hiện nay muốn nổi danh nhanh chóng bằng cách tung ra hit và luôn tìm đến các nhạc sĩ đang có những sáng tác “ăn khách” hiện này để đặt bài?
Đó là cách làm của họ, tôi không phản đối; tuy nhiên bạn biết đấy, cái gì nó cũng có hai mặt. Muốn tồn tại trong lòng công chúng thì đó phải là sự lao động để được ghi nhận. Còn không sẽ chỉ là bong bóng xà phòng thôi.
- Còn với anh trong năm vừa qua, có nhiều đơn đặt hàng không?
Đủ để làm bạn ạ.
- Anh mong đợi gì cho showbiz Việt trong năm nay?
Hi vọng một năm âm nhạc sẽ mang tính định hướng rõ ràng. Không xô bồ và bát nháo. Những thể loại, những dòng nhạc được đầu tư chi tiết hơn, chất lượng ca sỹ và liveshow được nâng cao và đảm bảo chất lượng nghệ thuật.
- Bản thân anh dưới góc độ một nhạc sĩ, anh dự đoán dòng nhạc nào sẽ thịnh hành nhất trong thời gian tới khi teen- pop (nhạc teen) thoái trào?
Tôi không thích từ thoái trào, tôi thích từ phát triển hơn. Bản thân jazz, blue và các biến thể của nó đã tồn tại từ rất lâu và vẫn còn đó đấy thôi. Tôi hi vọng âm nhạc điện tử với những giai điệu teen pop sẽ có những biến đổi tích cực để có đời sống lâu dài.
- Thế còn những dự định trong thời gian tới của anh?
Một vài sản phẩm của sự hợp tác sẽ ra mắt trong thời gian tới hi vọng sẽ mang đến cho khán giả những cảm xúc mới lạ. Cuối cùng xin cảm ơn báo VnMedia và những người đã luôn ủng hộ Cường trên con đường nghệ thuật nói riêng cũng như âm nhạc Việt nói chung. Xin cảm ơn!
Xin cám ơn anh đã dành thời gian trò chuyện cùng độc giả VnMedia!
Hà Hoàng (thực hiện)


