Trung vệ vốn được ngợi ca là mẫu mực nhất của Chelsea đã không khỏi bức xúc khi rất nhiều thành viên cũng như các CĐV nhìn anh đầy dè dặt trước nguồn tin Terry có thể chuyển sang đầu quân cho Man City với mức giá là 30 triệu bảng. Man “xanh” sẵn sàng dành cho Terry chế độ đãi ngộ tốt nhất nếu trung vệ này chấp nhận rời Stamford Bridge.
Bản thân Terry luôn thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với Chelsea nhưng cách hành xử của CLB thành London không khiến thủ quân 28 tuổi này cảm thấy hài lòng. Sau một thời gian dài im lặng, cuối cùng Terry cũng đã lên tiếng để biểu lộ bức xúc của mình. Một nguồn tin thân cận từ Terry cho hay: “John có cảm giác như bị phản bội khi Chelsea không còn cần anh ấy.
Terry đang bất mãn với Ban lãnh đạo Chelsea
Không ai có thể tin rằng một đội trưởng, một cầu thủ mẫu mực nhất của Chelsea lại có thể bị nghi ngờ về sự trung thành. Terry còn thổ lộ anh cảm nhận được nếu Man City đội giá lên cao nữa, rất có thể anh sẽ bị đem bán. Và John cần được nói chuyển thẳng thắn với Abramovich để quyết định chuyện đi hay ở”.
Tuy là thủ lĩnh tinh thần tại Stamford Bridge nhưng Terry không phải là cầu thủ được hưởng lương cao nhất ở CLB. Hiện tại, mức lương của Terry là 131.000 bảng/tuần, ít hơn 20.000 bảng so với Frank Lampard. Nhưng Terry cho biết anh không hề bận tâm về chuyện này và đó là lý do khiến anh không muốn tới Man City.
Sau 11 năm gắn bó cùng Chelsea (cả ở đội trẻ), Terry đã ghi được 17 bàn thắng trong 272 trận. Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của Terry chính là “cú đúp” danh hiệu cùng Chelsea mùa bóng 2004-05, năm đầu tiên Terry là thủ quân của “The Blues”.
Tại Chelsea, từ GĐĐH Peter Kenyon đến HLV Carlo Ancelotti đều khẳng định Terry không phải cầu thủ để bán nhưng trung vệ đội trưởng này vẫn úp mở rằng “chưa chắc anh sẽ gắn bó cả sự nghiệp với Chelsea”.
Kim Anh