Một buổi chiều nắng nóng cuối tháng 07/1982, cô bé Susan Maxwell, 11 tuổi xin phép mẹ mình, bà Liz: “Mẹ ơi, một tuần một buổi mẹ cho con đi chơi tennis với Alison Raeburn nhé”. Bà Liz miễn cưỡng đồng ý nhưng trong thâm tâm bà vẫn lo lắng về sự an toàn của con gái bởi có quá nhiều các phương tiện tham gia giao thông. Susan Maxwell chưa bao giờ đi đâu một mình, song cô bé cũng đã đến tuổi phải học cách tự lập, đó cũng là lý do để bà Liz đồng ý lời đề nghị của con gái.
Gia đình Maxwell sống tại một trang trại ngoại Corhill ở Tweed, một ngôi làng nhỏ nằm bên cạnh biên giới giữa Anh và Scotland. Susan đi chơi tennis phải đi qua biên giới Scotland ở Coldstream cách nhà riêng khoảng 2 dặm. Đa số dân cư sinh sống trên tuyến đường Susan qua đều quen biết cô bé và có một điều đặc biệt không phải khu vực nào cũng có đó là, người dân luôn để ý mọi thứ cho nhau, đặc biệt là trẻ em.
Mãi không thấy cô con gái đi chơi về, bà Liz như ngồi trên lửa đốt nên quyết định đi tìm. Sau này, bà Liz đau khổ kể lại “Tôi nghĩ rằng, buổi chiều hôm đó thời tiết rất oi bức vì vậy con bé nhà tôi chỉ chơi khoảng 1 tiếng sẽ cảm thấy mệt và về nhà sớm. Nhưng chờ mãi không thấy đâu, tôi rất sốt ruột. Giá mà tôi không đồng ý thì bây giờ tôi vẫn được nhìn thấy và chơi đùa với con bé”, bà Liz vừa khóc vừa kể tiếp “Trên đường đi, tôi hi vọng gặp Susan, đến sân tennis Lennel cũng không thấy đâu. Tôi gọi điện hỏi bạn của nó, Alison và biết rằng con bé đã chia tay Susan rồi về nhà của mình. Tôi bắt đầu hoảng loạng không giữ được bình tĩnh rồi Fordyce- chồng bà Liz- gọi điện báo công an”.
Cảnh sát bắt đầu nhập cuộc truy tìm cô bé Susan 11 tuổi. Một vài nhân chứng cho hay đã nhìn thấy Susan khi cô bé đi qua cây cầu bắc qua sông River Tweed và sau đó thì không thấy đâu. “Tôi nhìn thấy con bé mặc áo vàng, cùng chiếc vợt tennis. Tôi vẫn còn nhìn thấy Susan qua cây cầu đi về mà, lúc đấy khoảng 16:30 và sau đó tôi cũng đi không chú ý nữa”, một nhân chứng cho hay. Không một ai tận mắt nhìn thấy Susan bị bắt cóc nhưng theo nhận định của cảnh sát có thể cô bé bị mất tích ngay thời điểm ở cầu, sau khi người đàn bà nhìn thấy con bé quay mặt đi.
Cuộc tìm kiếm được thực hiện rất tỉ mỉ với gần hai phần ba dân số Corhill tham gia góp sức. Gia đình Maxwell cũng tổ chức một buổi họp báo nhờ đó thông tin về cô bé Susan càng nhiêu người biết đến. Và rồi, “chúng tôi được cảnh sát báo rằng đã tìm thấy một thi thể bé gái rất trùng khớp với những miêu tả của con bé nhà tôi và yêu cầu người thân đến nhận dạng. Chúa ơi, lúc đó cả nhà tôi đều hoảng loạn chỉ hy vọng không phải. Nhưng…”, bà Liz không nói nên lời.
Không một ai chứng kiến những chuyện xảy ra khi nạn nhân đang ở trong khu vực cây cầu và Coldstream, không ai biết rằng chính Robert Black là kẻ đã bắt cóc Susan Maxwell. Hắn đã cưỡng hiếp và siết cổ cô bé cho đến chết rồi vứt xác ở một con đường gần Uttoxeter, cách trung tâm vương quốc Anh khoảng 250 dặm.
Tìm được thi thể của Susan Maxwell nhưng cảnh sát có tìm được chứng cứ để lần ra tên hung thủ hay không? Đón đọc Tên sát nhân "râu xanh" (Kỳ 6) vào SÁNG SỚM thứ Năm ngày 17/02/2010 trong mục Kỳ án.