Cập nhật nhanh:
| Arashi và Tohoshinki thống trị Oricon ngày 1/7 |
| Siêu phẩm "I don't care" của 2NE1 chính thức lên sóng |
| Big Bang đã lọt top 3 Oricon Weekly Chart! |
| "Gara Gara GO!!" xuất xưởng, Big Bang GO! |
SNSD chỉ vừa mới trở lại với mini-album thứ 2 trong năm nay của mình, nhưng đã kịp gặp đủ thứ rắc rối: bìa album gây phẫn nộ trong công chúng, trang phục của Tiffany “có vấn đề” (thiếu… quần nhỏ mặc bên trong khiến cộng đồng mạng náo loạn), fancam cảnh Jessica “mắng mỏ” em út Seohyun bị rò rỉ… khiến cho các fan của 9 cô nàng này tha hồ đau đầu.
Dù vậy, tất cả vẫn chỉ được coi là “chuyện bên lề”, khi mà comeback hit “Tell me your wish” vẫn “tằng tằng mà tiến” trên khắp các bảng xếp hạng, và chiếm giữ vị trí số 1 ở hầu hết mọi nơi.
Thế nhưng, mới đây nhất đã xuất hiện thêm một vấn đề không thể nào coi là “chuyện bên lề” được nữa – nó liên quan trực tiếp đến ca khúc chính trong mini-album mới “Tell me your wish” của S9: Cộng đồng mạng mới đây đã phát hiện ra một sự tương đồng đến kỳ lạ giữa “Tell me your wish” của SNSD với ca khúc “Raqsga tushgin” hát bởi Dineyra – một ca sĩ người Uzbekistan.
"Tell me your wish" -SNSD
"Raqsga tushgin" - Dineyra
Hai ca khúc giống nhau đến độ người ta đã chẳng mất chút thời gian nào để nghe lại đến lần thứ 2 để xem có... giống nhau thật hay không, mà nhiều lời chỉ trích đã trực tiếp được tung ra, nhằm thằng về SNSD và SM Entertainment. Nhiều cư dân mạng tỏ ra rất tức giận: “Khi nhạc Hàn bị đạo, người ta xông vào cáo buộc chỉ trích, trong lúc đó thì có những bài hát nổi tiếng của Hàn Quốc hóa ra lại cũng âm thầm đi đạo từ nơi khác về.”
Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi người ta xác minh được ca khúc nguyên bản không hề được bán cho cả hai phía (như trường hợp bản gốc “Mirotic” của DBSK cũng từng được bán cho Sarah Connor để trở thành “Under my skin”) – tức là giữa SM Ent. và Dineyra nhất định phải có một bên đã làm một công việc gọi là… ăn cắp nhạc, bởi vì cả hai bên đều không hề có bất cứ chú thích nào về việc có một bài hát khác cũng dùng chung bản gốc như vậy cả.
Dineyra
Bên nào là "đạo"?
SM Ent. chắc hẳn đã có một ngày “quay như chong chóng” để làm mọi cách giữ cho vấn đề không đi quá xa. Ngay trong ngày người đại diện của SM đã lên tiếng: “Ca khúc của SNSD là nguyên bản, không hề có chuyện sao chép gì hết.”
Nhiều fan vẫn tỏ ra gay gắt, song mọi sự cũng có lặng bớt trong vài giờ để chờ đợi thêm động thái mới từ SM Ent. Không phụ sự mong chờ này, chỉ rất nhanh sau đó Universal Music ở châu Âu – nơi đã làm ra “Tell me your wish” và bán lại cho SM Entertainment đã cử người đại diện lên tiếng thanh minh cho SM.
Đại diện pháp luật cho Universal Music – ngài Pelle Lidell đã nói nguyên văn như sau: “Không, chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp của ‘Tell me your wish’, những nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc này là của Universal Music. Chúng tôi đã trao quyền sử dụng và phát hành cho SM Entertainment, họ và Girls’ Generation không có lỗi gì hết. Ca khúc phát hành tại Uzbekistan đó là không có bản quyền, bất hợp pháp và không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo chính thức trong thời gian sớm nhất.”
"'Tell me your wish' của SNSD là hợp pháp."
Dám chắc cả các fan SNSD lẫn SM Town đều đã có một pha “đứng tim”, vì nếu không giải quyết kịp thời thì mọi chuyện sẽ vượt dần khỏi tầm kiểm soát và gần như chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến lần trở lại này của S9. Có vẻ như sau sự cố “máy bay”, SM Town đã chuyên nghiệp hơn nhiều trong việc theo dõi các phản hồi trên mạng và đưa ra hướng giải quyết gần như là lập tức.
Còn bây giờ, “Tell me your wish” vẫn đang chiếm giữ vị trí số 1 trên rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Hàn Quốc như Cyworld, Dosirak, Melon… Khi đối thủ 2NE1 cũng vừa quay trở lại cùng “I don’t care”, mọi sự chú ý đề đang dồn vào 9 cô nàng này để xem họ sẽ “chống đỡ” ra sao.
HHTOnline sẽ bám rất sát các hoạt động sắp tới của 2 nhóm nữ rất hot này, hãy cùng theo dõi nhé!
Hikaru Jang
Cập nhật nhanh:
| Arashi và Tohoshinki thống trị Oricon ngày 1/7 |
| Siêu phẩm "I don't care" của 2NE1 chính thức lên sóng |
| Big Bang đã lọt top 3 Oricon Weekly Chart! |
| "Gara Gara GO!!" xuất xưởng, Big Bang GO! |
SNSD chỉ vừa mới trở lại với mini-album thứ 2 trong năm nay của mình, nhưng đã kịp gặp đủ thứ rắc rối: bìa album gây phẫn nộ trong công chúng, trang phục của Tiffany “có vấn đề” (thiếu… quần nhỏ mặc bên trong khiến cộng đồng mạng náo loạn), fancam cảnh Jessica “mắng mỏ” em út Seohyun bị rò rỉ… khiến cho các fan của 9 cô nàng này tha hồ đau đầu.
Dù vậy, tất cả vẫn chỉ được coi là “chuyện bên lề”, khi mà comeback hit “Tell me your wish” vẫn “tằng tằng mà tiến” trên khắp các bảng xếp hạng, và chiếm giữ vị trí số 1 ở hầu hết mọi nơi.
Thế nhưng, mới đây nhất đã xuất hiện thêm một vấn đề không thể nào coi là “chuyện bên lề” được nữa – nó liên quan trực tiếp đến ca khúc chính trong mini-album mới “Tell me your wish” của S9: Cộng đồng mạng mới đây đã phát hiện ra một sự tương đồng đến kỳ lạ giữa “Tell me your wish” của SNSD với ca khúc “Raqsga tushgin” hát bởi Dineyra – một ca sĩ người Uzbekistan.
Hai ca khúc giống nhau đến độ người ta đã chẳng mất chút thời gian nào để nghe lại đến lần thứ 2 để xem có... giống nhau thật hay không, mà nhiều lời chỉ trích đã trực tiếp được tung ra, nhằm thằng về SNSD và SM Entertainment. Nhiều cư dân mạng tỏ ra rất tức giận: “Khi nhạc Hàn bị đạo, người ta xông vào cáo buộc chỉ trích, trong lúc đó thì có những bài hát nổi tiếng của Hàn Quốc hóa ra lại cũng âm thầm đi đạo từ nơi khác về.”
Mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng khi người ta xác minh được ca khúc nguyên bản không hề được bán cho cả hai phía (như trường hợp bản gốc “Mirotic” của DBSK cũng từng được bán cho Sarah Connor để trở thành “Under my skin”) – tức là giữa SM Ent. và Dineyra nhất định phải có một bên đã làm một công việc gọi là… ăn cắp nhạc, bởi vì cả hai bên đều không hề có bất cứ chú thích nào về việc có một bài hát khác cũng dùng chung bản gốc như vậy cả.
Dineyra
SM Ent. chắc hẳn đã có một ngày “quay như chong chóng” để làm mọi cách giữ cho vấn đề không đi quá xa. Ngay trong ngày người đại diện của SM đã lên tiếng: “Ca khúc của SNSD là nguyên bản, không hề có chuyện sao chép gì hết.”
Nhiều fan vẫn tỏ ra gay gắt, song mọi sự cũng có lặng bớt trong vài giờ để chờ đợi thêm động thái mới từ SM Ent. Không phụ sự mong chờ này, chỉ rất nhanh sau đó Universal Music ở châu Âu – nơi đã làm ra “Tell me your wish” và bán lại cho SM Entertainment đã cử người đại diện lên tiếng thanh minh cho SM.
Đại diện pháp luật cho Universal Music – ngài Pelle Lidell đã nói nguyên văn như sau: “Không, chúng tôi là chủ sở hữu hợp pháp của ‘Tell me your wish’, những nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc này là của Universal Music. Chúng tôi đã trao quyền sử dụng và phát hành cho SM Entertainment, họ và Girls’ Generation không có lỗi gì hết. Ca khúc phát hành tại Uzbekistan đó là không có bản quyền, bất hợp pháp và không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra thông cáo chính thức trong thời gian sớm nhất.”
Dám chắc cả các fan SNSD lẫn SM Town đều đã có một pha “đứng tim”, vì nếu không giải quyết kịp thời thì mọi chuyện sẽ vượt dần khỏi tầm kiểm soát và gần như chắc chắn là sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến lần trở lại này của S9. Có vẻ như sau sự cố “máy bay”, SM Town đã chuyên nghiệp hơn nhiều trong việc theo dõi các phản hồi trên mạng và đưa ra hướng giải quyết gần như là lập tức.
Còn bây giờ, “Tell me your wish” vẫn đang chiếm giữ vị trí số 1 trên rất nhiều bảng xếp hạng âm nhạc lớn ở Hàn Quốc như Cyworld, Dosirak, Melon… Khi đối thủ 2NE1 cũng vừa quay trở lại cùng “I don’t care”, mọi sự chú ý đề đang dồn vào 9 cô nàng này để xem họ sẽ “chống đỡ” ra sao.
HHTOnline sẽ bám rất sát các hoạt động sắp tới của 2 nhóm nữ rất hot này, hãy cùng theo dõi nhé!