Teen “ứng phó” với dịch cúm A/H1N1

Xem tin gốc 

Dân Trí - 37 tháng trước 24 lượt xem 3 tin đăng lại

Teen “ung pho” voi dich cum A/H1N1

(Dân trí) - Trước diễn biến “sôi động” về cúm A/H1N1 trong mấy ngày qua, teen Hà Thành cũng có cách “ứng phó” của mình. Bên cạnh những bạn hoàn toàn thờ ơ với dịch cúm thì cũng có bạn “sốt vó” sinh lo thái quá.

"Nếu dính cúm khác nào trúng số độc đắc"

5 giờ chiều ngày 29/7, Tuấn, nhà ở phố Cự Lộc (Thanh Xuân) vẫn tung tăng soạn đồ đạc đến bể bơi như thường lệ. Tuấn vừa dắt x e ra khỏi cửa đã bị mẹ gọi giật lại: “Dịch cúm đến nơi rồi còn bơi biếc gì nữa. Có biết là thêm một tòa nhà nữa dính cúm chưa con?”. Cậu cười trả lời mẹ: “Thông tin mẹ sao biết nhanh bằng con được. Mẹ cứ lo xa, đâu phải dễ lây như mẹ tưởng”, thế rồi cậu đề ga phóng đi. Nhiều bạn trẻ vẫn “mặc kệ” với dịch cúm, “mặt trần” nơi công cộng hoặc nếu có chỉ sử dụng khẩu trang chống nắng. (Ảnh: HN).

Không chỉ Tuấn mà rất nhiều bạn trẻ khác còn rất thờ ơ với dịch cúm. Thế nên tại các điểm teen hay tụ họp như bể bơi, rạp chiếu phim, quán cà phê, hàng trà đá…. vẫn không mấy bị xáo trộn vì khách hàng vẫn “ghé chân” như thường. Tại đây cũng không dễ dàng nhìn thấy vị khách hàng hàng tuổi teen nào đeo khẩu trang phòng cúm.

Ngồi uống cà phê với mấy người bạn ở đường Nguyễn Chí Thanh, Thủy, nhà Kim Mã cho hay: “Nếu sợ tụi mình đã không hẹn nhau đi cà phê thế này. Ngồi ăn uống thế này đeo khẩu trang sao được. Đi ngoài đường mình vẫn đeo khẩu trang nhưng khẩu trang bình thường, chống nắng thôi”.

Cô bạn ngồi cạnh Thủy góp chuyện: “Ở Hà Nội cũng chỉ vài người bị thôi, làm gì đã nhiều lắm. Nếu cúm rơi trúng mình khác nào trúng số độc đắc, không dễ thế đâu”. Cô bạn này cho hay, ở nhà mẹ cô đã “tậu” mấy bịch khẩu trang phòng cúm nhưng cô không đeo vì: “Thanh niên dạo phố ai lại đeo khẩu trang, buồn cười chết”.

Dịch cúm dường như chẳng có một tý ảnh hưởng gì đến kế hoạch chơi bời của nhóm bạn này như Thủy nói: “Chiều nay bọn tớ còn hẹn nhau đi ăn, sau đó đi hát hò nữa. Nói chung là trước đây thế nào thì giờ vẫn thế”.

Hiền, cô bạn nhhà ở đường Trần Duy Hưng, khu vực gần tòa nhà Viglacera, tòa cao ốc thứ 2 ở Hà Nội có người dính cúm nhưng cô vẫn “đứng ngoài cuộc”. Chiều qua tò mò Hiền còn phóng xe qua tòa nhà này xem tình hình và trố mắt ngạc nhiên thấy nhiều người tại đây đeo khẩu trang phòng cúm.

“Chết ai chả sợ nhưng cái này thuộc số rồi, có tránh cũng chẳng được nên tốt nhất là mặc kệ. Mình cứ vô tư thế này đôi lúc chẳng sao chứ có người cần cẩn thận lắm thì lại dính”, Hiền nói lý lẽ của mình. Hiền còn khoe cuối thứ 6 này sẽ bay vào TPHCM khai trương cửa hàng thời trang của một người bạn.

Lo quá đà

Khác với những bạn “sống chết mặc số” cũng rất nhiều bạn trẻ rất ý thức với đại dịch mang tính toàn cầu này. “Từ đầu tuần đọc tin về dịch cúm em hạn chế đi ra ngoài, không đến chỗ đông người, khi ra đường là đeo khẩu trang phòng cúm ngay”, Uyên, nhà ở Hàng Chuối cho hay. Nhưng cũng có nhiều bạn có ý thức đeo khẩu trang phòng cúm nơi công cộng. (Ảnh: VNN).

Tuy nhiên cũng có những bạn trẻ hoang mang lo lắng đến mức thái quá. Họ lo sợ đến mức tìm mọi cách để “khử trùng” mình như đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, thậm chí có bạn còn tránh hẳn việc tiếp xúc với mọi người xung quanh.

Minh Thùy, nhà ở Đền Lừ (Hoàng Mai) mấy hôm nay còn mất ăn mất ngủ sợ mình bị lây cúm vì cách đây mấy hôm cô gọi điện đến tổng đài Viettel hỏi về chương trình khuyến mại. Biết cúm chẳng thế lây qua đường điện thoại nhưng Thùy vẫn “chột dạ” khi biết tin một nhân viên Viettel dính cúm.

Chẳng biết lo quá đâm hoảng hay sao mà Thùy lại cảm giác… người khang khác. Thùy có ý định đi khám nhưng sợ đến chỗ đông người nên lại đóng cửa nằm trong nhà.

Hồng Anh, 19 tuổi, làm thêm ở một công ty quảng cáo ở đường Phạm Hùng cho hay, người bạn làm việc cùng với cô đã xin nghỉ việc vì sợ lây cúm sau tin có người ở tòa Viglacera bị cúm A/H1N1: “Từ toàn nhà lại chỗ tớ làm cách hơn ba cây nhưng bạn ấy nói cẩn thận chẳng thừa. Xin được việc làm thêm này rất khó mà bạn ấy bỏ dễ dàng quá. Sáng nay đến lấy đồ đạc ở phòng bạn ấy còn đeo hai chiếc khẩu trang”.

Đầu tuần này, Duy, nhà ở Chùa Láng (Đống Đa) đã nghỉ ở học thêm tiếng Anh vì sợ đến chỗ công cộng lây cúm. Cậu thực hiện chính sách ăn rồi nằm ở nhà chờ hết dịch. Hải, cậu bạn của Duy tỏ ra rất khó chịu khi đến nhà Duy lấy mấy cuốn sách được Duy “hành xử” bằng cách đặt cuốn sách ở cửa để Hải tự lấy rồi chạy ngay vào nhà.

“Cậu ấy không mời tớ vào nhà đã đành, từ trong nhà ra cửa cũng đeo khẩu trang, đối xử như tớ bị đã bị dính cúm không bằng. Bạn bè nói Duy đang “tu” tớ không tin, giờ thì biết rồi. Ai cũng như cậu ta thì bỏ hết việc, tránh gặp gỡ hết à”, Hải bức bối.

Hoài Nam

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang