Quen chàng “môn đăng hộ đối”
M (trường NT) là một cô nàng khá xinh và hòa đồng. Mặc dù bản thân được nhiều bạn trai chú ý nhưng M chỉ có tình cảm với K, anh chàng lớp phó học tập hiền lành, đẹp trai, hằng ngày vẫn đạp xe đến trường mà không hề biết có một cô bé cứ dõi mắt trông theo. Khi phát hiện ra tình cảm của M dành cho mình, K cũng không mấy bất ngờ, cả hai quyết định tìm hiểu. Nhưng khi chuyện đến tai hai vị phụ huynh khó tính thì bắt đầu có những rắc rối xảy ra. Mẹ M là người khá phong kiến và kỹ tính trong việc quyết định mọi thứ trong nhà, kể cả bạn trai của M. Biết M quen K nên mẹ M ngấm ngầm theo dõi. Phát hiện gia đình K khó khăn, ở nhà trọ lại không rõ gốc gác còn gia đình M lại khá giả nên mẹ M bắt đầu “nói bóng nói gió” và khi thấy tình cảm của M không thay đổi thì chuyển sang cấm đoán quyết liệt. Một ngày nọ M thấy thái độ của mẹ khác hẳn, mẹ bảo M xuống nhà có chuyện cần nói. Biết thể nào cũng sẽ có điều không lành nhưng M vẫn giữ hết sức bình tĩnh xuống nhà ngồi dối diện với mẹ. Mẹ bảo M nên làm quen và tìm hiểu P, một du học sinh Mỹ gần về nước, nhà P thuộc dạng “đại gia”, lắm tiền nhiều của, bản thân P lại học hành đàng hoàng nên chắc chắn M sẽ vừa lòng. Vừa “sốc” lại vừa bất ngờ với cái kiểu “ép duyên” khá vô lí của mẹ, M phản đối nhưng sau đó phải chấp nhận vì không muốn mẹ đến nhà K quậy ầm lên chỉ vì chuyện tình cảm của hai bạn.
Chỉ vì lời hứa
Quen nhau trong một lần nhậu chung bàn ở một đám cưới, ba của anh chàng T (trường PL) trót hứa với một người bạn sẽ làm “sui gia” với gia đình này vì có thằng con trai khá ngoan và chăm học. Ba của T nào biết “nàng dâu” tương lai chưa xem mặt là một cô nàng...“bé Bự” thời @. Cho đến một ngày khi ông bạn mang chuyện ra nhắc lại thì ba T mới sực nhớ. Sau đó ông phát hiện T đã có bạn gái và quyết định căn ngăn với lí do “Ba đã hứa với người ta, con không được làm ba mất mặt!”. Cuộc hẹn đầu tiên với cô nàng “bé Bự” được sắp đặt, T “choáng” toàn tập vì chân dung bạn gái tương lai của mình được ba T nâng lên tận 9 tầng mây xanh nhưng bên ngoài thì lại xoay ngược 180 độ. Ngồi với nhau 15 phút trong quán nước cùng cô nàng “bé Bự” mà anh chàng cứ như đang chịu cực hình. Sau hôm ấy, mặc dù bị gọi điện, nhắn tin làm phiền liên tục nhưng T quyết off máy. Ba T cứ thúc vào chuyện tình cảm của con trai và cấm không cho quen với ai ngoài cô nàng “bé Bự” ấy nhưng thà bị ba tịch thu điện thoại di động,, xe máy và cắt giảm tiền tuần nhưng T nhất quyết không chấp nhận cái kiểu “ép duyên” vô lí ấy được.
T chia sẻ: “Nhiều bậc phụ huynh cứ cho mình là đúng khi quyết định mọi thứ nhưng mình nghĩ chuyện tình cảm không thể nào sắp đặt được. Mình đang lâm vào tình cảnh rất khó xử, chắc chắn chuyện tình cảm sẽ đi vào bế tắc nhưng bắt mình gặp lại cô bạn gái mới ấy thì thà mình không có bạn còn hơn!”...
Tiến thoái lưỡng nan
Chẳng cần biết con mình nghĩ gì, hễ thấy hài lòng với ai đó là một số vị phụ huynh khó tính lại cố tình hứa hẹn, quyết định rồi “ép duyên” khiến teen vô cùng khó xử. Cô bạn Misami chia sẻ: “Lúc trước bố mình có hợp tác làm ăn với một “đại gia” trong giới kinh doanh, ông ấy có một đứa con trai và hứa hẹn với ba mình sẽ cho mình và hắn ta quen nhau. Ba mình vì ham giàu nên “ép” mình quen và đi chơi với hắn nhưng sự thật là hắn toàn vào quán bar, đi đua xe và có một lần còn rủ mình chơi cả thuốc lắc. Mình mang chuyện kể cho ba nghe nhưng ba cho mình là bịa chuyện, viện lí do để không quen hắn nữa. Mãi đến khi mình chụp lại những tấm hình hắn ăn chơi, quậy phá thì ba mình mới tin và chuyện tình cảm của mình và hắn mới đến hồi kết thúc!”...
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi bị “ép duyên” vô cớ thì teen hãy mạnh dạn nói lên ý kiến của mình. Đừng vì sợ sệt hay e ngại mà khiến bản thân lâm vào tình cảnh khó xử. Tình cảm là một thứ gì đó rất tự nhiên, không hề có sự o ép hay miễn cưỡng, hãy để nó đi đúng như trái tim của bạn mách bảo.
NGUYỄN THÀNH SANG