Gần đây, nhiều người nói về phim chiếu Tết, và có vẻ như không ai nghĩ đến dòng phim cho thiếu nhi hay cho lứa tuổi teen. Chúng cháu là tập thể học sinh lớp 10, sống ở Ninh Bình nên điều kiện tìm kiếm những sản phẩm văn hóa bổ ích hay phù hợp với lứa tuổi mình hạn chế hơn các bạn ở thành phố.
Trên TV, bây giờ chỉ có Bộ tứ 10A8 là cho lứa tuổi chúng cháu nhưng hồi đầu tiên, mới xem thấy cũng hay hay, hay chỉ vì chẳng hiểu gì phim đã hết, các nhân vật ra nói cười, cãi nhau nhem nhẻm. Bố mẹ chúng cháu đã nhận xét phim này không có tính giáo dục nhiều như quảng cáo trên báo chí, vì toàn sử dụng ngôn ngữ đường phố như “ củ chuối”, “vãi linh hồn” nên có thể khán giả xem sẽ bị ảnh hưởng theo.
Bọn cháu không nghĩ sẽ bị ảnh hưởng từ những gì trên TV nhưng đúng như người lớn nhận xét, trẻ con bọn cháu còn thấy phim này nhảm nhí, diễn viên cứ hét vào mặt nhau, sau đó lại cười khèng khẹc, chẳng hiểu gì cả. Cái bạn Linh xinh và anh Đô bây giờ bỏ đóng phim, những người khác diễn còn chán hơn nhiều. Càng ngày phim này càng chán, chúng cháu mong đài truyền hình hãy làm nhiều phim về lứa tuổi bọn cháu, để có thể học tập được những điều tốt chứ không phải học đánh phấn, tô son, ăn mặc sành điệu như trong Bộ tứ 10A8.
Chúng cháu không biết nói gì hơn, chỉ thấy là hiện tại teen Việt bị đói tinh thần, vì truyện bổ ích và hay không nhiều, phim lại càng không có. Thay vào đó, phim ảnh toàn dạy yêu đương, hò hẹn, trốn học, lấy trộm tiền. Tại sao các cô chú ở Đài truyền hình lại cổ vũ cho phim này và cả báo chí nữa, tại sao cũng ca ngợi, lăng xê một seri phim phản tác dụng, gây hiệu ứng nguy hiểm cho học sinh khi thích ăn diện, nghĩ cách lừa dối bố mẹ mình ?
Chúng cháu rất cần những món ăn tinh thần hấp dẫn, mong các cô chú ở TGĐA giúp đỡ, chuyển lời đề nghị này đến những người làm phim. Lập tức dừng Bộ tứ 10A8, chúng cháu nghĩ sẽ tốt hơn vì dù đói cũng không nên ăn những món ăn tinh thần bậy bạ.
Chúng cháu xin cảm ơn ạ !
Nhóm học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lương Văn Tụy 2,
phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình