“Tá hỏa” vì quyết định bất ngờ
Trường trung cấp Việt - Úc tiền thân là Trung tâm định hướng dạy nghề & xuất khẩu lao động, từ tháng 10/2009 chuyển thành trường Trung cấp Việt - Úc.
Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực về ngành Y cho địa phương và cho xuất khẩu lao động, đầu năm 2009, nhà trường đã có kế hoạch liên kết với Đại học Y Dược Huế để mở lớp trung cấp điều dưỡng đa khoa.
Dựa theo nguyện vọng của nhà trường, ngày 14/9/2009 Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đã có công văn số 1930/SGD&ĐT-CDCN gửi UBND tỉnh. Căn cứ vào các công văn của Sở GD&ĐT, Trường Trung cấp Việt - Úc, Trường Đại hoc Y Dược Huế, Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 6064/UBND.VX gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nghị “quan tâm giúp đỡ”.
Trên cơ sở đó, việc liên kết đào tạo chuyên ngành điều dưỡng đa khoa giữa Trường Trung cấp Việt - Úc và Trường Đại học Y Dược Huế đã được tiến hành. Tháng 10/2009 Trường khai giảng khóa học đầu tiên (ba lớp học với khoảng 160 sinh viên).
Sau khi khai giảng, ba lớp này được học các môn đại cương như Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng, Pháp luật đại cương... tại trường. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ tết Canh Dần 2010, gần 200 sinh viên mới “tá hỏa” khi được nhà trường thông báo là sẽ phải “khăn gói” vào Trường Đại học Y Dược Huế “du học” “nốt” chương trình.
Cơ sở vật chất chưa đảm bảo nhưng trường đã tuyển sinh cho kịp "thời vụ"
Mua xong “bò” mới lo “làm chuồng”
Theo công văn 6064/UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An gửi Bộ GD&ĐT ngày 16/9/2009, có nội dung ghi rõ: “Địa điểm đào tạo: Học lý thuyết tại Trường; thực hành tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh”. Có nghĩa là khi được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép được liên kết đào tạo thì địa điểm đào tạo sẽ chỉ diễn ra tại Trường Trung cấp Việt - Úc và Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh.
Tuy nhiên, việc toàn bộ số sinh viên của ba lớp trung cấp Điều dưỡng đa khoa bị chuyển vào Huế để học tại trường Đại Học Y Dược Huế (địa chỉ số 6, Ngô Quyền, TP Huế) như đã nói ở trên khiến phụ huynh và sinh viên không khỏi bức xúc.
Phụ huynh Nguyễn Văn Thứ bức xúc: “Ra tết thì con tôi nhận được giấy triệu tập của nhà trường để gặp mặt sinh viên, sau khi họp về nghe nó (con ông- PV) bảo phải vô Huế học, khiến tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Tất bật chạy vạy mãi mới đủ tiền cho con tui đi. Nhà trường không làm đúng cam kết đã gây nhiều khó khăn cho con em chúng tôi”.
“Theo cam kết em tưởng sẽ học tại trường đến khi ra trường, nào ngờ mới học được vài tháng tại trường đã phải khăn gói vô tận Huế, đường xá xa xôi, tiền xe đi lại, phòng trọ, học phí, ăn uống…tính ra gấp mấy lần ở đây” -sinh viên tên Nguyễn V.T than thở.
Có một điều lạ là lớp liên kết này được tiến hành khai giảng từ tháng 10/2009 thì đến ngày 06/12/2009 các bên liên quan mới tiến hành thẩm định cơ sở vật chất của Trường. Trong Biên bản thẩm định có đầy đủ các thành phần tham gia của hai trường Trung cấp Việt – Úc và Trường Đại học Y Dược Huế, gồm Hiệu Trưởng, Hiệu phó, các trưởng, phó khoa…và các vị đồng loạt ký vào biên bản với nội dung: “Các Labo đảm bảo yêu cầu thực hành cho các môn có thực tập: ký sinh trùng, giải phẫu, sinh lý, dược lý, dịch tế…; phòng thực tập kỹ năng điều dưỡng cơ bản và các kỹ năng tiền lâm sàng trước khi học sinh đi bệnh viện: Hiện nay đã có một phòng, nhưng trang thiết bị chưa đầy đủ. Trường Đại học Y Dược Huế sẽ đưa các trang thiết bị và mô hình để dạy cho học sinh khi có lịch dạy của trường” (?!)
Chưa hết, trong kết luận thẩm định ghi rõ: “Qua thẩm định về cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc dạy học, thực hành và thực tập của Trường Trung cấp Việt – Úc Nghệ An, Hội đồng thẩm định đã thống nhất liên kết đào tạo trình độ trung cấp Điều dưỡng hệ chính quy tại Trường Trung cấp Việt – Úc Nghệ An theo đúng quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT ban hành. Hội đồng thẩm định Kính đề nghị Hội đồng Khoa học Đào tạo và Ban giám hiệu trường Đại học Y Dược Huế cho phép giảng dạy lý thuyết, thực hành và thực tập Điều dưỡng hệ chính quy tại Trường Trung cấp Việt – Úc Nghệ An từ năm học 2009 - 2010”.
Theo nội dung trên thì Trường trung cấp Việt – Úc có đầy đủ các điều kiên, trong đó có cơ sở vật chất cho việc dạy và học, kể cả các môn phải thực hành. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vây.
Trao đổi với phóng viên, sau một hồi vòng vo, cuối cùng ông Đậu Văn Cầm – Phó Hiệu trưởng cũng thừa nhận: “Thực tế chúng tôi chưa có phòng thực hành nào cả. Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo cơ sở vật chất cho các môn Đại cương, còn các môn thực hành, thực tập thì phải “chờ” bên đơn vị chủ quản là Công ty xuất khẩu lao động & Dịch vụ vận tải thủy Miền Nam đầu tư”.
“Được sự đầu tư của đơn vị chủ quản chúng tôi đang tiến hành xây dựng 2 phòng thực hành tại trường, dự kiến cuối tháng 5/2010 sẽ đưa vào sử dụng” (?!).
Giải thích vì sao số sinh viên trên phải vào tận Huế học, ông Cầm chữa cháy: “không đủ cơ sở vật chất nên phải làm thế thôi, chứ giờ mà để các em học chay các môn thực hành sao được”.
Chưa biết cơ sở vật chất của Trường sẽ hoàn thành khi nào nhưng việc không thực hiện đúng cam kết đào tạo, không đảm bảo đủ cơ sở vật chất…khiến gần 200 sinh viên của khóa liên kết đầu tiên không biết còn phải “du học” tại Huế đến bao giờ? Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: Chất lượng đào tạo liệu có được đảm bảo với cung cách làm việc như trên?
Bài&ảnh: Hoàng Quyền - Vi Lang