
Nhà thơ Hữu Thỉnh trao tặng thưởng của Tạp chí Nhà văn 2011 cho các nhà văn
Một năm qua, tạp chí Nhà văn đã nỗ lực đổi mới cả hình thức lẫn nội dung trước tình hình khó khăn chung, khi mà báo giấy không còn ở vị trí độc tôn, báo mạng phát triển và chiếm lĩnh một lượng độc giả không nhỏ. Bên cạnh việc duy trì những chuyên mục đã tạo nên vị trí bền vững của Tạp chí Nhà văn trên văn đàn cũng như với bạn đọc nhiều năm qua. Tạp chí Nhà văn cũng đã có những chuyên mục mới, để đưa văn học đến gần cuộc sống, bám kịp yêu cầu của bạn đọc trong thời đại hội nhập và phát triển.
Thời gian qua, Tạp chí Nhà văn đã tổ chức cuộc bình chọn những tác phẩm hay nhất trong năm 2011 từng đăng trên Tạp chí này. Tại buổi lễ, Tạp chí Nhà văn đã trao thưởng cho 16 tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Kết quả cụ thể: Về thơ: Bức tranh thư pháp (Vũ Quần Phương), Không đề (Nguyễn Trọng Tạo), Quán nhỏ bên đường (Vương Trọng), Lời ông già tiên tri và bài thơ viết ở tầng tư (Trần Gia Thái), Anh còn lại nhịp thở trong khi viết (Phan Trung Thàn, Về - (Trịnh Sơn), Tuyết trắng lạnh buồn (Đặng Chân Nhân).
Về văn, các truyện ngắn được bình chọn gồm: Chú bé làm văn (Trần Dần), SeoLy, kẻ khuấy động tình trường (Ma Văn Kháng), Bồ công anh nở bên hồ nước trong (Y Ban), Linh diệu của kỳ duyên (Phạm Thái Quỳnh), Đường về Cheo Reo (Võ Diệu Thanh), Tuổi hai mươi khác trở về (Văn Thành Lê). Bút ký được chọn là Canada màu phong đỏ (Hoàng Minh Tường). Về văn học dịch: chùm thơ của Mattie Stepanek (1990-2004, Mỹ) của dịch giả Hữu Việt, Phòng khám nội khoa (truyện ngắn của Thiết Ngưng, Trung Quốc) của dịch giả Vũ Phong Tạo.