Tạo việc làm, chăm lo đời sống của người khiếm thị
Đến Hội Người mù (HNM) tỉnh Thừa Thiên - Huế, chúng tôi gặp Phạm Anh Kiệt khi anh đang giúp các em nhỏ cùng hoàn cảnh ôn luyện bài vở chuẩn bị cho năm học mới. Lúc tám tuổi, Kiệt không may bị mù và đã sống ở Tỉnh hội 15 năm nay. Kiệt vừa tốt nghiệp loại ưu cử nhân văn học Khoa Ngữ văn, Trường đại học Khoa học Huế. Bốn năm học đại học, em còn là chủ nhiệm của Câu lạc bộ cờ vua - cờ tướng trong trường, từng giành được 10 huy chương các loại. Kiệt cho biết, “em được như hôm nay là nhờ sự cưu mang, giúp đỡ rất nhiều của các cô, các chú trong Tỉnh hội”.
Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/27303602-tao-viec-lam-cham-lo-doi-song-cua-nguoi-khiem-thi.html