Tang thương ngập tràn khe Nước Vin

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 33 tháng trước 38 lượt xem 1 tin đăng lại

Tang thuong ngap tran khe Nuoc Vin

Đến 18 giờ ngày 7-11, các lực lượng cứu hộ mới tìm được 3 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở núi vùi lấp 13 người ở Bắc Trà My - Quảng Nam

Như Báo NLĐ ngày 7-11 đã thông tin, vụ sạt lở núi xảy ra vào đêm 5-11 tại khu vực Nước Vin, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My - Quảng Nam đã vùi lấp 13 người.

Ngày 7-11, chúng tôi đã ngược về vùng cao Bắc Trà My đến nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm này. Hàng trăm người cùng các phương tiện thô sơ đang moi từng lớp đất đá nham nhở để tìm kiếm thi thể người bị vùi lấp trong tiếng gào khóc xé lòng của người thân các nạn nhân.

Tai nạn kinh hoàng

Đến 15 giờ ngày 7-11, thi thể nạn nhân thứ 3 mới được tìm thấy. Đó là bà Trương Thị Anh, SN 1960, ngụ tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh - Quảng Nam. Khi lực lượng cứu hộ vừa đưa thi thể bà Anh từ lớp đất đá nhầy nhụa lên, anh Hoàng Văn Tùng, chồng chị Đỗ Thị Lợi (SN 1980, quê Tĩnh Gia - Thanh Hóa, một nạn nhân bị vùi lấp) liền vội vã nhào đến. Khi nhận ra không phải vợ mình, anh Tùng khuỵu xuống.

Thi thể bà Anh được các lực lượng cứu hộ và người dân địa phương cùng lo khâm liệm. Nước mắt nghẹn ngào, anh Tùng liên tục gào lên: “Vợ tôi đâu? Em tôi đâu?”. Nỗi đau xảy đến đã quá sức tưởng tượng đối với người đào đãi vàng dãi nắng dầm mưa ở vùng cao Bắc Trà My này.

Tùng bàng hoàng cho biết sau khi đưa vợ và người em trong nhóm đào đãi vàng ra thị trấn Trà My mua lương thực, thực phẩm trở về, anh chỉ kịp dìu họ qua sông, còn mình bị kẹt lại do nước sông Nước Vin dâng cao đột ngột và may mắn sống sót.

Thi thể nạn nhân Trương Thị Anh được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào chiều 7-11

Cả trái núi rộng hơn 1 ha bị sạt lở, xô dạt xuống khe suối Nước Vin. Do cấn vách núi bên kia suối, hàng ngàn mét khối đất đá tiếp tục trôi thêm hơn 300 m nữa xuống một trang trại phía dưới. Trên đường trượt xuống, đất đá đã vùi lấp 2 lán trại ở lưng chừng núi, vùi lấp 9 người đào đãi vàng sa khoáng trái phép.

Ngoài chị Đỗ Thị Lợi, hiện cơ quan chức năng đã xác định danh tính 8 nạn nhân khác bị vùi lấp. Tất cả đều cùng ngụ tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia và đều còn rất trẻ, gồm: Vũ Việt Tiến (SN 1986), Đỗ Thế Tuyền (SN 1982), Đỗ Thế Hậu (SN 1986), Đỗ Thế Tú (SN 1992), Đỗ Thế Hòa (SN 1993), Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1975), Hoàng Văn Côi (SN 1976).

Bốn người trong trang trại bị đất đá vùi lấp gồm: ông Đỗ Phú Quang (SN 1955) cùng vợ, bà Trương Thị Anh, người cháu Trương Văn Dũng và em họ là Võ Minh Vương, tất cả đều ngụ tại xã Tam Thái, huyện Phú Ninh. Vợ chồng ông Quang đến vùng này mở trang trại đã được 5 năm. Vụ tai nạn kinh hoàng còn vùi lấp 14 con bò và 9 con dê của gia đình trang trại này.

Kiếm tìm trong tuyệt vọng

Từ chiều 6-11, thi thể của ông Quang và anh Côi đã được tìm thấy. Tuy nhiên, do trời tối lại mưa như trút nước nên lực lượng cứu hộ tạm dừng công tác cứu nạn, chờ tăng cường lực lượng và phương tiện cơ giới để vào tìm kiếm thi thể các nạn nhân còn lại.

Ngay từ chiều 6-11, ông Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Sáng 7-11, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải cũng có mặt ở khu vực sạt lở tại khe suối Nước Vin.

Đến cuối chiều cùng ngày, việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn gặp nhiều khó khăn. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đội, Công an tỉnh và các lực lượng địa phương vẫn hì hục dùng mọi phương tiện thô sơ như xẻng, cuốc... để moi đất đá tìm kiếm nạn nhân.

Ông Huỳnh Tấn Sâm, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My, cho biết: “Công việc tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều vất vả do nước sông Nước Vin dâng cao, lực lượng tìm kiếm phải qua lại bằng bè tự tạo. Hơn nữa, khu vực tìm kiếm nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất, mưa rất to và kéo dài nên rất nguy hiểm”.

Ông Trương Văn Nam, người nhà nạn nhân Trương Thị Anh, cho biết lực lượng cứu hộ đã tích cực tìm kiếm 2 ngày qua, Tuy nhiên, với khối lượng đất đá sạt lở lớn và trên diện rộng nên rất khó xác định được nơi các nạn nhân bị vùi lấp.

Theo ông Nam, phải có máy ủi hoặc dùng vòi nước thủy lực mới hiệu quả. Trong khi đó, đường vào khu vực xảy ra vụ tai nạn có nhiều sông suối chảy xiết, đèo dốc cao nên việc đưa người và phương tiện chuyên nghiệp vào ứng cứu sẽ rất khó khăn.

Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh nhấn mạnh: “Dù khó khăn đến mấy cũng phải tích cực tìm kiếm, sớm đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng. Từ ngày 8-11, tỉnh sẽ điều động 2 xe ủi và một xe múc vào hiện trường để triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân”. Ông Thanh cũng nhìn nhận không có nhiều hy vọng sống sót trong số 13 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi kinh hoàng này.

Kiên quyết đẩy đuổi người khai thác vàng trái phép

Tại hiện trường vụ sạt lở núi vùi lấp 13 người tại khe Nước Vin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh khẳng định sẽ kiên quyết đẩy đuổi những người khai thác vàng sa khoáng trái phép để tránh tái diễn các vụ tai nạn thương tâm tương tự.

Ông Thanh nhấn mạnh: “Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương có vàng sa khoáng tích cực đẩy đuổi, ngăn chặn các trường hợp khai thác vàng trái phép.

Tuy nhiên, sau khi đẩy đuổi xong, những người khai thác vàng sa khoáng trái phép lại tái phạm. Trước đây một tuần, lực lượng chức năng của Bắc Trà My cũng đã đẩy đuổi những người khai thác vàng trái phép tại khe Nước Vin, nếu không thì vụ sạt lở núi này sẽ gây hậu quả khôn lường hơn nữa”.

Theo ông Thanh, tỉnh Quảng Nam đã trích ngân sách hỗ trợ mỗi người chết 3 triệu đồng. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ thêm mỗi trường hợp chết 2 triệu đồng để giúp gia đình đưa thi thể người thân về quê an táng.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang