Tăng huyết áp với cánh mày râu

* Sau hai tuần lễ nghỉ phép, anh chàng nhân viên nói với ông chủ:

- Thưa ông, tôi có thể xin phép ông nghỉ thêm 10 ngày được không ạ?

- Để làm gì?

- Thưa ông, để tôi cưới vợ.

- Sao anh lại không cưới vợ trong nửa tháng nghỉ phép vừa rồi?

- Để hỏng hết cả kỳ nghỉ phép của tôi ấy à?

* Người đàn ông hỏi cô bán hàng ở một ki-ốt:

- Cô có cái bưu ảnh nào có dòng chữ đại khái như "Với người phụ nữ tôi yêu, tôi sẽ tặng tất cả: cả thế giới này và cả những ngôi sao".

- Có đấy thưa ông. Đây, tấm bưu ảnh mang dòng chữ có nghĩa gần như vậy.

- Tốt quá. Giá bao nhiêu hả cô?

- 2 euro.

- Hừm! Cô có cái nào rẻ hơn không?

* Chồng đi khám bệnh ở phòng khám của một nữ bác sĩ về. Vợ hỏi:

- Cô bác sĩ có đo huyết áp cho anh đấy chứ?

- Ừ, cô ấy đo những mấy lần cho chắc.

- Huyết áp anh bao nhiêu?

- 120 khi đến, 125 khi ra về và 200 khi anh nhìn cô ấy cúi xuống nhặt chiếc bút máy dưới đất.

K.T (sưu tầm)

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/nu-cuoi/tang-huyet-ap-voi-canh-may-rau-n20160211080522366.htm