Cửa xả rác tầng 1, nơi được cho là bùng phát ngọn lửa đầu tiên.
Những gì có thể cháy được trong ống xả rác hầu như đều đã thành tro.
Các hộ dân trong tòa nhà đã quay trở về nhà mình dọn dẹp, ổn định cuộc sống nhưng dấu vết của vụ cháy vẫn hiện rõ ở khắp các tầng.
Cửa xả rác cuối hành lang tầng 18, nơi khói “ùa ra”, lan rộng khắp tầng nhà.
Tất cả rác thải của các hộ dân đều được thả vào cửa xả rác xuống dưới tầng 1. Nhiều người phỏng đoán, một số vật liệu dễ cháy lẫn trong rác thải được thả vào ống rác là nguyên nhân gây hỏa hoạn.
Đầu kia hành lang tầng 18, nơi cách xa cửa xả rác nhất, các vật dụng như bóng đèn, dây điện cũng bị sức nóng làm oằn lại.
Hệ thống chuông báo cháy ở đây được một lãnh đạo BQL tòa nhà “quảng cáo” là rất tốt, nghe đến rát cả tai.
Nhiều hộp đựng bình cứu hỏa không sử dụng ở các tầng của tòa nhà được niêm phong. BQL tòa nhà cho biết, sau khi nghe người dân sống quanh tòa nhà tri hô, các bảo vệ chạy khắp tòa nhà tìm nơi phát hỏa nhưng không tìm thấy, chỉ thấy khói mù mịt bốc lên. Đó là lý do chỉ có một số bình cứu hỏa nhỏ được sử dụng.
Các chiến sỹ PCCC phải phá cửa nhiều căn hộ để vào kiểm tra xem còn ai trong nhà không.
Nhiều căn hộ, các chiến sỹ cứu hỏa phải phá cửa sổ để vào. Tầng 18 có 5 căn hộ, trong đó có căn hộ nhà chị Vương Lan Phương và cháu Lưu Gia Minh, hai nạn nhân xấu số của vụ hỏa hoạn.
Căn hộ 1810 của chị Phương được cơ quan điều tra khám xét kỹ càng.
Khi xảy ra hỏa hoạn, chị Phương và con trai đã ra khỏi nhà chạy nạn. Dấu tay trên cửa thang máy tầng 18 có lẽ là của chị trong lúc cố gắng tìm đường thoát.
Tiến Nguyên










