Thua 0-1 trên đất Pháp ở trận lượt đi, không ngạc nhiên HLV Pellegrini đưa ra một đội hình thiên về tấn công với chỉ một tiền vệ thủ Lass Diarra bên cạnh Granero, Guti, Kaka và Ronaldo hỗ trợ cho tiền đạo cắm Higuain. Trong khi đó, người đồng nghiệp Puel phía bên kia chiến tuyến xem trọng phòng ngự với sơ đồ 4-1-4-1: Toulalan án ngữ trước hàng thủ 4 người và chỉ bố trí một mình Lisandro Lopez ở tuyến trên.
Không quá khó để hình dung những gì sẽ xảy ra ở Bernabeu: Real uy hiếp ngay từ đầu với cơ hội tiếp cận khung gỗ sau 17 giây: Benzema tạo cơ hội cho Kaka dứt điểm bị thủ thành Lloris kịp lao ra cản phá. Song khá bất ngờ khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ mất có 5 phút để có thể xóa tan lợi thế của đối thủ: nhận đường chuyền bóng của Guti, thay vì căng ngang vào trong cho Higuain ở tư thế thuận lợi, Ronaldo lại chọn giải pháp dứt điểm từ góc hẹp và quyết định bất ngờ này đã đánh bại thủ thành tuyển Pháp. Claude Puel đã cảnh báo các học trò sức tấn công siêu hạng của Real được thể hiện ở 30 phút cuối trận đấu với Sevilla cuối tuần trước song có lẽ chính ông cũng không thể ngờ đến điều này nếu không tận mắt chứng kiến.
Hưng phấn sau bàn mở tỷ số sớm, Real tiếp tục duy trì sức ép và suýt chút nữa Kaka đưa người Tây Ban Nha vượt lên nếu pha dứt điểm ngay trong vòng cấm của tiền vệ người Brazil đi chuẩn xác hơn. Hiệp đấu đầu tiên tiếp tục chứng kiến màn so tài thú vị giữa Higuain và Lloris: phút 13, tiền đạo người Argentina vô lê chệch cột; phút 25, sau đường kiến tạo thông minh của Kaka, Higuain lừa qua được Lloris song lại dứt điểm đúng khung gỗ, phút 28: lần này Lloris là người chiến thắng trong tình huống Higuain đáng ra nên chuyền bóng cho Ronaldo ở tư thế thuận lợi hơn, phút 43: Lloris một lần nữa cứu thua sau cú đánh đầu của cựu chân sút River Plate.
Lyon may mắn không thua thêm trong hiệp một và chỉ có đúng một tình huống đe dọa khung thành của Real với pha kết thúc chệch mục tiêu của Makoun ở tư thế thuận lợi, song lại khởi đầu hiệp hai hoàn toàn khác nhờ hai sự thay đổi người sáng suốt của Puel: Kallstrom và Gonalons thế chỗ Makoun cùng Boumsong. Và lúc này Lyon mới cho thấy hình ảnh của “Sư tử vùng Rhône”: Gonalons đánh đầu nguy hiểm sau quả tạt của Kallstrom, Govou bỏ lỡ cơ hội ở một tư thế thuận lợi và cú sút xa của Lisandro Lopez bị Cassilas từ chối. Khá ngạc nhiên là Real không thể duy trì được những đợt tấn công vũ bão như trong hiệp một, dù một lần nữa Kaka gây thất vọng với một tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ.
Và rồi bất ngờ xảy đến 15 phút trước khi hết giờ. Pha phối hợp đẹp mắt của bộ ba Delgado-Lopez-Pjanic kết thúc với cú sút như búa bổ của tiền đạo trẻ người Bosnia mở ra cơ hội rất lớn lọt vào tứ kết cho người Pháp. Phải ghi thêm 2 bàn nữa để lật ngược tình thế, Pellegrini nhanh chóng quyết định đưa Raul vào sân thay Kaka để tăng cường hàng công. Song nỗ lực trong tuyệt vọng của đội chủ nhà đã không một lần thành công mà trái lại, nếu tỉnh táo hơn Lisandro Lopez rồi Delgado đã có thể khoét sâu thêm vào nỗi đau của Real.
Gần 300 triệu euro mà ông trùm ngành xây dựng Perez đã chi ra để xây mộng bá chủ cho Real đã tiêu tan khi họ không thể vượt qua vòng 1/8 định mệnh trước đối thủ kỵ giơ Lyon. Lời nguyền - bị loại ở vòng knock-out đầu tiên - vẫn tồn tại và không biết bao giờ mới có thể phá giải…
Bàn thắng
Real: Ronaldo 5
Lyon: Pjanic 75
Đội hình xuất phát
Real: Casillas; Sergio Ramos, Albiol, Garay, Arbeloa; Lass Diarra, Guti; Granero, Kaka, C. Ronaldo; Higuain
Lyon: Lloris; Reveillere, Cris, Boumsong, Cissokho; Toulalan; Govou, Makoun, Pjanic, Delgado; Lisandro Lopez.
