Tưởng thả con săn sắt bắt con cá rô, nhưng hóa ra Milan chỉ bắt được con cá… mại cờ. Vì tiền tối mắt, lãnh đạo Rossoneri đã phải trả giá. Họ cứ nghĩ rằng, bán được Kaka với giá “khủng” 65 triệu euro, trong khi đã có người thay thế hoàn hảo Ronaldinho là một nước cờ tuyệt vời. Nhưng rốt cục, Milan đã sa lầy trong trò chơi “thả mồi bắt bóng”.
Ronaldinho thi đấu với phong độ hình sin và Milan như con thuyền không người lái. Nói chính xác hơn, đội bóng này đã mất linh hồn kể từ khi Kaka dứt áo ra đi. Rossoneri đã trải qua mạch 4 trận không thắng và phải đến vòng đấu cuối tuần vừa qua mới lấy lại cảm giác ngọt ngào của một kẻ chinh phục (thắng Roma 2-1).
Chiến thắng trước Roma, cùng với việc Ronaldinho “nổ súng” trở lại khiến Milan nhen nhúm hy vọng. Không ít cầu thủ của Đội bóng áo sọc Đỏ-Đen đã bắt đầu lạc quan và trông đợi vào một cú chuyển mình ngoạn mục ở Bernabeu vào rạng sáng mai. Họ hy vọng Ronaldinho sẽ tái hiện bản ngã của một “sát thủ” như những ngày tháng tươi đẹp tại Barca với những bàn thắng quan trọng vào lưới địch thủ Real.
Dẫu sao, để làm được điều kỳ diệu ở Bernabeu trong thời điểm này là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Đặc biệt, trong bối cảnh Milan chưa từng biết mùi thắng trên sân của Real trong lịch sử. Cụ thể, trong 6 lần đọ sức tại Bernabeu từ trước đến nay, bất kể lúc mạnh hay yếu, Milan chỉ giành được 1 trận hòa ở trận bán kết lượt đi Cúp C1 mùa giải 1988/89 (1-1), còn lại toàn thua.
Hãy nhìn qua tình hình lực lượng hai đội. Trong khi Real đang có một đội hình trong mơ với những siêu sao Xabi Alonso, Benzema… dưới sự dẫn dắt của Kaka thì Milan lại đang ở giai đoạn suy thoái. Rossoneri có tới 14 cầu thủ đã qua tuổi ngưỡng tam thập và phải dựa rất nhiều vào những lão tướng đã qua thời đỉnh cao phong độ như Inzaghi, Ronaldinho, Seedorf, Zambrotta…
Với một đội hình già nua và cũ kỹ như thế, lại mất một cầu thủ có phong cách “tàn phá lối chơi” của đối phương như Gattuso ở khu vực giữa sân do chấn thương mắt cá, không biết Milan sẽ lấy gì để chống hàng tiền vệ của đội chủ nhà. Real mất Ronaldo, nhưng HLV Manuel Pellegrini vẫn còn trong tay một Kaka đang có phong độ tốt lại quá hiểu Milan, cùng với đó là Lass Diarra, Xabi Alonso, Granero. Với những nhân tố như vậy, trong trận đấu vừa qua với đối thủ Valladolid, Real đã cho thấy không có hội chứng “Ronaldodependencia - Phụ thuộc vào Ronaldo” ở Bernabeu. Real vẫn thắng đậm mà không cần Ronaldo.
Con số 100
Với cá nhân thủ môn Iker Casillas, trận đấu ở Bernabeu rạng sáng mai rất có ý nghĩa. Nếu ra sân, anh sẽ được tôn vinh trong Ngôi nhà của những Huyền thoại khi lọt vào Top 100, dành riêng cho những người đã thi đấu 100 trận trở lên ở đấu trường danh giá châu Âu.
Casillas hiện đã chơi 99 trận (97 trận ở Champions League và 2 trận siêu Cúp châu Âu), chỉ trong màu áo CLB duy nhất là Real Madrid. Cần phải nhấn mạnh, đến nay mới chỉ có 7 cầu thủ trong Top 100 tại Champions League thi đấu cho 1 CLB trong suốt sự nghiệp gồm: Del Piero (Juventus), Paolo Maldini (Milan), Kahn (Bayern), Giggs, Scholes và Gary Neville (M.U), cùng Raul Gonzalez (Real).
Với 99 trận bắt cho Real, Casillas đã giành được 2 chức vô địch ở các mùa 1999/00, 2001/02.
Thông tin xung quanh
Real: Guti, Ronaldo, Metzelder, Gago, van Nistelrooy không đá.
Milan: Storari và Gattuso vắng mặt; khả năng ra sân của Oguchi Onyewu, Davide Di Gennaro và Daniele Bonera là rất thấp.
Đội hình dự kiến
Real Madrid: Casillas, Ramos, Pepe, Albiol, Marcelo, Xabi Alonso, L. Diarra; Kaka, Granero; Raul, Higuain
AC Milan: Dida, Zambrotta, Nesta, Thiago Silva ,Oddo, Seedorf, Pirlo, Flamini, Abate, Ronaldinho, Pato
Dự đoán: 3-1