Lần này thì tiền đạo người Anh tự chuốc lấy tai tiếng. Không lâu sau tuyên bố sẽ là “người đàn ông của gia đình”, Rooney lại đang dính vào một vụ bê bối. Đau hơn nữa là tiền đạo của M.U bị lật tẩy đã “bập” vào một ả giang hồ. Đáng nói sau khi bị lộ mặt, cô ả Jennifer Thompson đã thuật lại rất chi tiết cuộc tình với tiền đạo M.U. Theo đó, Rooney vô tình gặp Jennifer tại quán bar 235 Casino ở Manchester vào tháng 6 năm ngoái. Không quá nổi bật về hình thức, song bù lại Jennifer rất chiều chuộng Rooney. Nhanh chóng trở thành đối tác của Rooney, Jennifer được tuyển thủ Anh đưa đến hết hộp đêm này tới quán bar khác. Đương nhiên, việc gì đến cũng phải đến.
Rooney tự hủy hoại hạnh phúc gia đình vì Jennifer
Theo thừa nhận từ Jennifer, cô ta và Rooney đã trải qua đêm vui vẻ đầu tiên ở khách sạn Lowry tại Salford vào đầu tháng 7 năm ngoái (giá thuê phòng 300 bảng/đêm). Tính ra trong 4 tháng, cả hai đã gặp nhau 7 lần. Và lần nào cũng vậy, trước khi ra về Rooney đều đưa cho cô ả 1.200 bảng. Và nhiều lúc cao hứng, Rooney còn rủ Jennifer về nhà riêng để… tâm sự. Quan hệ giữa hai người thân mật đến độ Rooney không ngần ngại thể hiện tình cảm với Jennifer trong lần gặp gỡ tình cờ tại nhà hàng Rosso của trung vệ Rio Ferdinand. Khi đó, chân sút Michael Owen sửng sốt đến tột độ bởi Rooney luôn kè kè bên cô ả 21 tuổi kia.
Khách sạn Lowry tại Salford
Tòa lâu đài tình ái của Ashley Cole đã sụp đổ tan tành. Điều đó cũng đang dần xảy đến với Rooney. Trước thông tin xuất hiện ồ ạt trên báo, Rooney thú nhận đã phản bội Coleen trong thời gian cô mang bầu cậu nhóc Kai. “Tôi đã quá ngu ngốc”, Rooney chua chát thừa nhận, “Coleen chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi”. Vẫn theo Rooney, việc anh bị tống ra khỏi biệt thự trị giá 5 triệu bảng ở Cheshire chắc chắn sẽ xảy đến. Sâu xa hơn nữa, Rooney khó tránh khỏi việc ra tòa ly dị. Cho dù thế nào, Rooney đang phải trả giá đắt vì thú mua vui trong thoáng chốc với gái giang hồ.
Vết đen của Rooney
Vụ bê bối nêu trên tiếp tục bóp méo hình ảnh của Rooney. Kỳ thực, đây không phải lần đầu tiên Rooney tự bôi vết đen vào hồ sơ cá nhân:
Tháng 7/2004: Vụ “bóc bánh trả tiền” của Rooney với gái mại dâm Charlotte Glover bị phanh phui. Được biết Rooney phải chi 140 bảng cho “thương vụ” này. Dị hơn nữa, trước khi ra về, Rooney còn ký tặng cho Charlotte để làm kỷ niệm!?
Hình ảnh Rooney ngày càng méo mó
Tháng 8/2004: Rooney bị phát hiện đã đến một nhà thổ tại Liverpool tới 10 lần. “Đối tác” của Rooney khi đó là cô ả Gina McCarrick (37 tuổi). Chưa hết, Rooney còn “đá cặp” với một ả giang hồ 48 tuổi ở nhà thổ trên.
Tháng 11/2006: Cảnh sát Manchester đã triệu tập Rooney để thẩm vấn. Khi đó, Rooney bị cáo buộc dính líu đến vụ đánh đập một thợ săn ảnh bên ngoài hộp đêm Panacea.
Tháng 8/2010: Cùng cô vợ Coleen và mấy người bạn, Rooney đã đại náo hộp đêm Panacea. Chuyến “đi bão” của Rooney chỉ chấm dứt vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau. Song gây sốc hơn cả là một Rooney trong tình trạng ngây ngất vì hơi men đã thản nhiên tè bậy ra đường. Thiếu chút nữa, Rooney đã bị phạt lao động công ích vì hành vi làm mất mỹ quan đô thị.
Vụ ly dị bạc triệu
Quả thực như vậy. Giả dụ Rooney và Coleen dắt díu nhau ra tòa, đây sẽ là vụ ly dị nổi đình, nổi đám trong làng bóng đá Anh.
Theo tính toán, nếu Rooney ký vào lá đơn ly dị, tuyển thủ Anh sẽ mất đứt không dưới 10 triệu bảng. Không kể đến việc phải chu cấp đều đặn cho Coleen và cậu nhóc Kai, tiền đạo của M.U có thể bị một loạt hãng kinh doanh đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Chỉ tính riêng hợp đồng của Nike và Coca-Cola đã đem về cho Rooney khoản tiền thù lao 6 triệu bảng. Cùng đó là hợp đồng trị giá 5 triệu bảng với NXB HarperCollins. Không chỉ đứng trước nguy cơ bị phá vỡ hợp đồng, Rooney còn phải đối mặt với việc chia sẻ 3 biệt thự trị giá 10 triệu bảng nằm rải rác ở Cheshire, Barbados và Florida. Có thể thấy, đây sẽ là vụ ly dị cực kỳ tốn kém cho Rooney nếu Coleen nhất quyết đòi chia tay.

