Thưa ông, mức lương cao cũng đi kèm với áp lực?
- Tôi từng nhận lương 7.000USD/tháng hồi ở XM.HP, thế thì 100 triệu đồng đâu phải cao? So với Tavares (cựu HLV trưởng ĐTVN, từng là người tiền nhiệm của ông Hải ở Ninh Bình) thì còn kém xa. Mức lương của tôi cũng cho thấy “đồ nội” cũng rất quan trọng đấy. Còn áp lực ư? Tôi cho rằng cuộc sống mà thiếu áp lực thì hơi... buồn.
Không làm được thì nên tự nguyện ra đi, đừng để người ta đuổi. Bản thân Ninh Bình hiện cũng có nhiều cái khó phải vượt qua. Chúng tôi còn có một ông chủ tịch CLB rất hay đưa ra những quyết định tức thời nữa. Tuổi trẻ là vậy, không có gì đáng trách. Nhưng nói vậy để thấy rằng hãy thanh thản, có bị sa thải cũng là chuyện bình thường. Đừng sợ mất tiếng tăm.
Ông nói rằng Ninh Bình có nhiều cái khó?
- Trong cuộc gặp sáng 18.3, tôi cũng nói thẳng: Các anh có một ông GĐĐH kiêm môi giới, “phụ trách” tất cả cầu thủ ngoại ở VN, vậy mà ở Ninh Bình, không có cầu thủ ngoại nào có thể coi là xuất sắc, còn cầu thủ nội thì chỉ có Việt Thắng, Như Thành là nổi trội. Đội bóng hiện toàn cầu thủ mới, HLV cũng mới. Phải chờ thời gian để họ gặp gỡ, hòa nhập. Đó chính là những khó khăn.
Thế nhưng ông và các học trò vẫn phải có những mục tiêu cao?
- Hết mùa giải, chúng tôi phải trong tốp 5 - một mục tiêu khá khó. Nhưng khó thì họ mới cần mình chứ.
Ông có đưa ra những điều kiện cho công việc của mình?
- Tôi không có điều kiện gì cả, nhưng chuyên môn là chuyện của tôi. Thế rõ ràng chưa?
Ông nổi tiếng bởi những phát ngôn cá tính. Nghe nói trong bản hợp đồng mới, có điều khoản về chuyện hạn chế nói năng?
- Thế nãy giờ tôi nói năng rụt rè sao? (cười). Không có chuyện như vậy đâu.
- Chúc ông may mắn.