>> Tân Cương rối loạn, gần 160 người chết
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Ủy viên Quốc vụ viện Đới Bỉnh Quốc sẽ thay thế Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tham dự G8. Tân Cương rối loạn kéo Chủ tịch Hồ về nước.
Tới nay, bạo lực tại Khu tự trị Tân Cương làm 156 người thiệt mạng, 1.080 người bị thương và 1.434 người bị bắt. Một người dân tên Li Yufang dân tộc Hán cho biết: “Tôi không thể ngủ cả đêm vì tức giận. Người Duy Ngô Nhĩ cướp bóc khắp nơi".
Tuy nhiên, Thủ phủ Urumqi của Tân Cương sáng nay khá yên tĩnh sau một đêm Chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm. Hiện tại, đơn vị cảnh sát chống bạo động phong tỏa nhiều con đường chính, trong khi xe vận tải quân sự di chuyển liên tục trên dọc tuyến đường.
Hơn 20.000 cảnh sát vũ trang, đặc nhiệm, lính cứu hỏa, binh sĩ…được tăng cường tới Tân Cương. Chính quyền Trung Quốc khẳng định những cuộc biểu tình tại Tân Cương không phải là “phản đối hòa bình” mà là “sự giết chóc, đốt phá và cướp bóc”.
Lực lượng an ninh được triển khai ở nhiêu nơi.
Theo tờ Ria Novosti, việc người Duy Ngô Nhĩ nổi loạn không chỉ ảnh hưởng tới Trung Quốc, mà còn làm ảnh hưởng tới cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, Nga tại Trung Á.
