>> Nổ nhà máy hóa chất, gây cháy lớn tại Tân Cương
>> Điều gì gây nên 'bạo loạn' ở Tân Cương?
Hôm qua, cảnh sát Trung Quốc bắt chết hai người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và làm bị thương một người khác ở Urumqi. Sự việc xảy ra khi cảnh sát cố gắng ngăn ba người này tấn công một người thứ tư bằng gậy và dao. Cả bốn người này đều là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ.
Cảnh sát trước đó bắn chỉ thiên nhưng không có tác dụng. Khi không còn biện pháp nào khác, nhà chức trách đành phải nổ súng vào những kẻ tấn công.
Cảnh sát không có sự lựa chọn ngoài nổ súng. Ảnh minh họa.
Vụ việc đáng tiếc trên không làm cho tình hình ở Urumqi bị rối loạn. Nhìn chung, bầu không khí ở Tân Cương đang dần trở lại bình thường: đèn giao thông lại hoạt động, đường phố lại có nhiều người qua lại, các phiên chợ lại họp bình thường…
Một người dân tên Hu Wenguang cho biết: “Tôi không nghĩ là mọi việc bình thường nhanh như vậy. Đường phố thì đông, đầy xe cộ. Phải mất hơn 20 phút tôi mới tới được chỗ làm, lâu gấp đôi so với những ngày rối loạn”. Một người phụ nữ họ Gao thì nói: “Xã hội đang quay lại nhịp độ bình thường”.
Nhịp sống Tân Cương đang dần ổn định.
Nhà chức trách hôm qua cũng cho phép mở cửa quảng trường ở phía trước đền thờ Hồi Giáo lớn nhất cả nước là Id Kah, sau khi nó bị đóng cửa vì nơi đây xảy ra nhiều hành động bạo lực. Tới nay, 29 hiệu ảnh ở quảng trường cũng hoạt động trở lại dù vẫn chưa có nhiều du khách tới thăm quan.
Một người bán tranh ảnh tên Amyna, 61 tuổi, cho biết mỗi ngày bà kiếm được khoảng 2,2 USD, mức thu nhập bình thường so với mọi năm. Sân bay quốc tến Bazaar, một trong những nơi xảy ra nhiều bạo động nhất, cũng bắt đầu nhộn nhịp.
Trong khi đó, một quan chức ngành giáo dục Tân Cương cho biết, các trường học trong khu vực này tiếp tục tuyển sinh như mọi năm. Một cán bộ phụ trách tuyển sinh tên Han Chunxi cho biết: “Hoạt động tuyển sinh vẫn diễn ra tốt đẹp”. Khoảng 100.000 thí sinh đỗ ĐH đang nhập học.
Nhiều người không thể nghĩ Tân Cương lại nhanh ổn định như vậy.
Tới nay, ít nhất 184 người thiệt mạng, hơn 1.600 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình tại Tân cương diễn ra suốt tuần qua.
Hiện nay, dù tình hình có lắng dịu nhưng tại đây, nhà chức trách vẫn rất thận trọng. Hàng chục nghìn binh sĩ, cảnh sát… tiếp tục được triển khai trên các đường phố. Cảnh sát cũng yêu cầu người dân địa phương mang chứng minh thư hoặc bằng lái xe khi ra đường. Ngược lại, họ sẽ bị thẩm vấn. Ngoài ra, chính quyền cũng cấm mọi người hò hét, phát tờ rơi, diễn thueyets trên đường phố và các nơi công cộng…

