- Mặt chằng chịt những vết rạch do bị chồng dùng dao lam tấn công, người vợ trẻ vẫn phân vân không biết có nên tố giác anh ta hay không khi mà giữa chị và chồng vẫn còn sợi dây liên hệ là hai đứa con nhỏ.
7 vết rạch tàn nhẫn
Ngồi trên giường, quàng chiếc khăn đen để che bớt những phần đã bị biến dạng của khuôn mặt, chị H. dường như không muốn nhắc đến chuyện kinh khủng đã xảy ra với mình. Qua những phần không bị thương lộ ra trên khuôn mặt với làn da trắng trẻo, người ta có thể hình dung ra nét đẹp trước kia của chị.
Chị H. và chồng đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Trong khi chờ ngày ra tòa, người đàn ông từng đầu ấp tay gối với chị đã nhẫn tâm tàn hại gương mặt xinh đẹp của vợ.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 31/7. Hôm đó, khi qua nhà mẹ đẻ để đón cô con gái nhỏ 3 tuổi cùng người giúp việc, chị H. (SN 1981) có nhìn thấy chồng cũ đứng gần đó, nhưng hai người không nói với nhau câu nào.
Sau khi đưa cô con gái nhỏ và người giúp việc về nhà, chị H. nhận được điện thoại của bạn rủ đi ăn tối. Khi cùng hai người bạn vừa đến quán Sơn Đông (đoạn trước cửa nhà 129 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang) thì bỗng nhiên chồng chị H., tên Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1981) từ đâu xông tới, túm tóc chị, dùng dao lam liên tục rạch vào mặt.
“Lúc đó tôi giơ tay tránh được nhiều nhát dao lam thì anh ta lại rạch ra phía tai và phía gáy của tôi”. Nói đến đây, chị H. vén chiếc khăn chỉ cho xem 7 vết rạch chằng chịt trên mặt, sau tai và gáy, trong đó có một vết rạch từ sau tai bên phải sang phía sau tai bên trái, dài 20cm.
Vẫn còn mệt và xanh vì mất nhiều máu, chị H. cho biết: Vì quá bất ngờ, chị đã không thể chống đỡ được gì nên sau khi đã bị rạch nhiều nhát vào mặt, chị mới giơ tay yếu ớt chống đỡ.
“Lúc đó người bạn gái đi cùng đã kéo Tuấn ra, nhưng Tuấn vẫn cố lao vào tôi. Khi người bạn trai đi cùng đạp Tuấn ra thì anh ta mới bỏ đi” - chị H. kể.
Khó xử khi nghĩ đến những đứa con
Thấy bạn máu me đầm đìa, hai người bạn vội vàng đưa chị H. cấp cứu ở Bệnh viện Đống Đa. Sau đó, chị H. nhiều lần chuyển viện vì vết thương khá nặng.
“Trong lúc lơ mơ, bị mất máu nhiều, tôi nghĩ mình sẽ chết. Rất may những vết rạch xém chỗ hiểm chút ít nên tôi thoát chết”, chị H. tâm sự.
Sau tất cả những gì xảy ra, mỗi lần soi gương, chị H. cảm thấy không thể tha thứ cho người chồng độc ác. Nhưng nhìn hai đứa con nhỏ, lớn mới 6 tuổi, nhỏ 3 tuổi, chị lại thấy… khó nghĩ.
Yêu và lấy nhau đã được hơn 10 năm, sau khi lấy chồng, chị H. nghỉ ở nhà để chăm sóc chồng và hai con. Một năm trở lại đây, khi đứa con nhỏ đã cứng cáp, chị H. bắt đầu xin đi làm thì vợ chồng cũng bắt đầu có rạn nứt.
Theo lời kể của chị H., Tuấn thường hay ghen bóng ghen gió và tra khảo chị những chuyện không đâu, thậm chí còn thường xuyên kiểm tra điện thoại của vợ. Những lúc rượu vào, Tuấn hay ghen tuông và đánh đập vợ.
Ngột ngạt với cuộc sống như vậy, chị H. đã đơn phương làm đơn ly dị. Vào ngày tòa gọi hai vợ chồng chị ra để giải quyết thì Tuấn lại không đến.
“Sau khi hai vợ chồng ly thân để chờ ngày ra tòa ly dị, Tuấn có “bắn tin” với bạn bè rằng sẽ cho tôi đi xe lăn. Dù vậy, tôi vẫn không ngờ…”, chị H. nói.
Sau biến cố, chị H. về nhà mẹ đẻ để lánh nạn. Song mỗi lần mọi người ra khỏi nhà, còn lại một mình, chị H. bị “nhốt” trong nhà vì sợ Tuấn quay lại gây chuyện lần nữa.
Khi được hỏi, chị có ý định tố cáo chồng không, chị H. vẫn băn khoăn, khó nghĩ khi mà giữa chị và chồng vẫn còn sợi dây liên hệ là hai đứa con nhỏ.
Võ Lê