Ngay sau khi vòng đấu 29 kết thúc, Mourinho như thường lệ lại mở màn cho cuộc chiến “nước bọt” với tuyên bố hướng về đối thủ cùng thành phố: “Họ đã bỏ lỡ cơ hội lớn và giờ đây sẽ không thể đuổi kịp chúng tôi”. Quả thật may mắn đã đứng về phía nerazzurri khi Milan không thể tận dụng thời cơ và để cho Napoli cầm chân. Nhưng như thế không có nghĩa scudetto đã nằm trong túi Inter, đội bóng xanh đen hiện vẫn đang nắm lợi thế với 1 điểm nhiều hơn tuy nhiên đã đến lúc để hành động.
Đã 3 trận đấu gần đây ở Seria A, Inter không thể thắng và cơ hội để nhà ĐKVĐ chấm dứt mạch trận đáng buồn này đã đến khi đổi thủ của họ vòng đấu này chỉ là đội bóng bét bảng Livorno. Phải hành quân đến Giuseppe Meazza trong hoàn cảnh Inter đang hết sức khát điểm, thật khó cho Livorno có thể hy vọng vào việc tìm kiếm chiến thắng. Một trận hòa là mục tiêu hợp lí nhất với các vị khách nhưng họ có lẽ cần đến một chút may mắn để tránh không trở thành tấm bia cho các chân sút chủ nhà trút giận.
Cơ hội cho Inter
Những ngày gần đây ở Italia, mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Mourinho và Balotelli đang trở thành một chủ đề nóng hổi, nếu không nhanh chóng dẹp loạn, tinh thần đang lên rất cao của các cầu thủ sau chiến thắng trước Chelsea sẽ bị ảnh hưởng. Đó là 1 điều không tốt cho Inter và HLV người Bồ thừa biết phải làm gì. Trong khi đó, phía Milan cũng không bỏ lỡ cơ hội để xoáy sâu vào vấn đề lục đục nội bộ của đối phương.
Tuy nhiên những màn đấu khẩu sẽ chẳng giúp ích được gì nếu Leonardo và các cầu thủ không thể chiến thắng trên sân. Đánh mất thời cơ vàng nhưng khoảng cách 1 điểm hoàn toàn có thể san lấp bất cứ lúc nào, điều quan trọng là Milan cần giữ sự tập trung và ổn định. Vấn đề của rossoneri chính là ở hàng tiền đạo, đã 4 trận gần đây, các chân sút áo đỏ chỉ 2 lần lập công. Dù vẫn tạo được nhiều cơ hội và thế trận vượt trội nhưng với những thanh kiếm cùn, Milan đã không thể cụ thể hóa thành chiến thắng.
Milan rất nhớ Pato
Parma không phải là một đối thủ quá khó chơi khi trong 10 lần gần nhất gặp gỡ đội bóng của vùng Emilia-Romagna, Milan đã thắng tới 8 và hòa 2. Cũng chỉ phải gặp đối thủ dễ chơi Bologna, Roma sẽ tiếp tục mơ về giấc mộng scudetto cho dù cuộc khủng hoảng chấn thương đang khiến Ranieri phải đau đầu. Tín hiệu vui cho đội bóng thủ đô chính là phong độ ấn tượng của cặp song sát Vucinic – Toni, những người đã góp công lớn tạo nên thắng lợi trước Udinese vòng đấu vừa rồi.
Trong những diễn biến khác, cuộc đua vào vị trí thứ 4 cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn và bất ngờ. 2 đội bóng đang xếp thứ 4 và 5 là Palermo và Sampdoria sẽ phải đến làm khách trước Genoa và Bari trong khi 2 đội xếp sau là Juve và Napoli phải đụng độ nhau. Một trận thua nữa có thể khiến “Bà đầm già” bị đánh văng khỏi nhóm dự cúp châu Âu và đó sẽ là một đại thảm họa cho đội bóng thành Turin.



