Toàn cảnh khu tưởng niệm Bác Hồ. (Ảnh: Báo ảnh Đất Mũi)
Sau ngày Bác mất, Cà Mau cũng là địa phương xây dựng nhiều đền thờ, phủ thờ nhất cả nước để tưởng nhớ, thể hiện tấm lòng sắt son, tôn kính vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Phủ thờ Bác Hồ tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình được xây dựng năm 1973. Công trình này do đồng chí Huỳnh Đảm, hiện là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MT TQVN, khi ấy là Bí thư Huyện đoàn Thới Bình đề xuất và được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Bất chấp bom đạn và sự truy lùng, đánh phá của địch, hàng trăm người bắt tay vào đào đất lấp vùng lung bàu rộng lớn với nhiều hố bom sâu để lấy mặt bằng. Không khí thi đua lao động vì phủ thờ Bác Hồ lan rộng bởi lẽ đây là cách thể hiện tốt nhất tình cảm yêu thương, kính trọng của người dân Cà Mau đối với Bác.
Bà Quách Thị Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Trí Lực, huyện Thới Bình, Cà Mau chia sẻ: "Chúng tôi thấy tự hào khi sinh ra trên vùng đất anh hùng, có đền thờ Bác Hồ. Với truyền thống đó, chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu xây dựng quê hương để xứng đáng là con cháu Bác Hồ, là một đảng viên".
Ngày nay, Phủ thờ Bác Hồ đã được nâng cấp, trùng tu khang trang, uy nghiêm hơn. Đây không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là địa điểm sinh hoạt chính trị của các cán bộ, đảng viên, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, một địa chỉ nghiên cứu, học tập, tìm hiểu về tấm gương, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vùng đất này cũng chính là nơi khởi nguồn câu chuyện “Cây vú sữa miền Nam” - một biểu tượng tình cảm nhân dân miền Nam với Bác Hồ. Hiện nay, nhiều gia đình còn lập bàn thờ trang trọng trong nhà để hàng ngày khói hương cho Bác và ấp 6 - nơi Phủ thờ tọa lạc cũng được đổi tên thành ấp Phủ thờ.
Ông Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết: "Từ thời kỳ kháng chiến, người dân Cà Mau đã xây dựng 18 đền thờ Bác. Điều này thể hiện tấm lòng yêu kính của bà con dành cho Bác. Chính vì vậy, các đền thờ này đều được bảo vệ an toàn cho đến ngày toàn thắng".
Có thể nói, mỗi đền thờ Bác Hồ đều lưu giữ những huyền thoại về tấm lòng người Cà Mau với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Trong mấy mươi năm qua, bao thế hệ đã phải đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu xương để xây dựng và bảo vệ công trình.
Đáp ứng nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cà Mau, mới đây, Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Công viên văn hóa tỉnh lại được trùng tu, tôn tạo với quy mô lớn. Đây là địa chỉ sinh hoạt chính trị của các cán bộ, đảng viên, là điểm tham quan, về nguồn vào mỗi dịp lễ lớn của dân tộc.
Tại tỉnh Cà Mau có rất nhiều phủ thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, những phủ thờ được xây dựng, bảo vệ và giữ gìn chính bằng tấm lòng yêu kính Bác của người dân địa phương. Hiện nay, đây cũng là nơi giáo dục truyền thống tốt nhất cho thế hệ trẻ về lòng yêu nước, về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
Tác giả : Thanh Chương
Ý kiến của bạn về bài viết: Tấm lòng người dân Cà Mau với Bác