Giới truyền thông đã ca ngợi anh như một “người hùng” của bóng chuyền TP sau chiến công ấy, anh chính là HLV trưởng Lê Hồng Hảo. Thế nhưng, với anh, thành tích này là của cả một tập thể anh em VĐV, những người đã thật sự sống chết với đội dù bóng chuyền TP chẳng còn cái thời đỉnh cao cả ở thành tích lẫn chế độ đãi ngộ. HLV Lê Hồng Hảo tâm sự: “Khi quay trở lại với đội, điều đầu tiên tôi nghĩ đến phải làm ngay chính là tập hợp anh em lại thành một khối, chỉ có sự đoàn kết mới giúp đội trở lại mạnh mẽ. Sau đó là điều chỉnh dần, giúp các VĐV tìm lại nhiệt huyết. Tôi thật ra cũng chẳng giỏi giang gì, quan trọng nhất là anh em VĐV đã tin tưởng và ủng hộ”.
Đội bóng chuyền TPHCM hiện đang sở hữu nhiều VĐV trẻ, từng bước trưởng thành sau thời gian trui rèn. Tuy mất rất nhiều trụ cột vì sự đãi ngộ không còn như thời Thép Việt nhưng bù lại, các VĐV trẻ rất tâm huyết và chấp nhận khó khăn để ở lại bám trụ. Thời còn Thép Việt, mỗi năm bóng chuyền TP nhận được “nguồn sữa” 1,4 tỷ nhưng bây giờ được duyệt gần 1/2 số này thì đã mừng lắm. Bởi, ngoài sự hỗ trợ từ Sở VH-TT-DL, Liên đoàn BC TPHCM cũng chỉ có thể kiếm được thêm một ít nữa để anh em yên tâm tập luyện.
Ông Nguyễn Bá Nghị - PCT LĐBC TPHCM nói: “Tôi cảm thấy rất vui khi bóng chuyền TPHCM đang từng bước trở lại sau thời gian dài khó khăn. Điều đáng quý nhất chính là các anh em VĐV trẻ chung lòng vì màu cờ sắc áo, dồn hết tâm huyết cho đội dù chế độ đãi ngộ không phải là cao. Họ quyết định ở lại và quyết tâm gầy dựng để có được ngày hôm nay. Bản thân Hồng Hảo cũng đã hy sinh rất nhiều và tôi nghĩ là anh ấy xứng đáng hưởng quả ngọt”.
Tuy nhiên, theo ông Nghị, không hẳn là trước đây khi thuê HLV ngoại hay VĐV ngoại thì chúng ta thất bại và bây giờ dùng HLV nội thì thành công. Vấn đề ở đây là HLV Lê Hồng Hảo đã có một thời gian dài trải qua nhiều vị trí khác nhau, từ HLV phó, đến quản lý và bây giờ, khi đã trưởng thành hơn, anh xứng đáng ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng.
Hãy tin tưởng và hy vọng vào sức trẻ, những niềm tin trẻ để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn cho bóng chuyền TPHCM.