Tại vì ông là... báo tỉnh!

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 209 lượt xem

Tai vi ong la... bao tinh!

“Các đồng chí báo Trung ương xin mời sang phòng khách. Các đồng chí báo tỉnh thì không phải sang đâu nhé…”

Phóng viên báo tỉnh là những người nắm rất chắc

về tình hình ở cơ sở nhất là vùng sâu, vùng xa. Ảnh minh họa.

Cuối năm ngoái, tôi được tham dự cuộc họp tổng kết do một tỉnh vùng biên giới tổ chức. Trong chuyến đi hôm đó, có rất nhiều các phóng viên báo, đài. Sau 2 buổi tổng kết tại các bản thuộc địa phận huyện M., buổi tối chúng tôi được lãnh đạo tỉnh và huyện mời về nhà khách ăn cơm. Sau bữa tối, một cán bộ văn phòng tỉnh cất giọng: “Xin mời các đồng chí phóng viên báo đài sang phòng khách, chúng tôi có tí việc trao đổi. Các đồng chí phóng viên tỉnh thì không phải sang đâu nhé”.

Không phải dân báo chí, không thuộc thành phần “sang phòng khách” nhưng do tình cờ tôi thấy anh cán bộ lúc nãy rút ra một tập phòng bì, rồi gọi tên từng phóng viên “báo Trung ương” đến nhận.

Thiết nghĩ, cùng là cảnh phóng viên thì trách nhiệm thông tin về sự việc, sự kiện là ngang nhau. Mấy hôm đó thấy các bạn phóng viên trèo đèo, lội suối vào những bản xa tít chẳng khác gì nhau; vậy mà họ nỡ phân biệt đối xử...

Quang Anh (Hà Nội)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang