Cái chết bí ẩn của người thợ mộc

Hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị kẻ xấu hãm hại sau đó dựng hiện trường giả.

Trên đường đi làm về anh Cấn Xuân Thư (SN 1979), thôn 2, xã Hương Ngải, Thạch Thất bị tử vong. Tại hiện trường xuất hiện nhiều dấu vết cho thấy có khả năng nạn nhân đã bị kẻ xấu hãm hại sau đó dựng hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông...

Tai nạn hay bị giết?

Nơi phát hiện xác anh Thư.

Tại đoạn đường vắng xuyên qua cánh đồng nối liền hai xã Hương Ngải và Kim Quan của huyện Thạch Thất, người dân phát hiện xác một người đàn ông nằm gục bên đường. Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là anh Cấn Xuân Thư (SN 1979) ở thôn 2, xã Hương Ngải. Anh Thư chết khi còn cách nhà 2km. Anh Cấn Văn Tuấn (em anh Thư) kể lại: “Gia đình nhận được tin báo vào khoảng 20h ngày 24/1 và khi đến nơi, tôi thấy hiện trường không phải là vụ tai nạn giao thông.

Xe máy của anh Thư nằm dưới con kênh phía bên trái, xác anh lại nằm trên kênh phía bên phải. Cứ cho rằng anh Thư đi xe máy với tốc độ rất cao cũng không thể người “bay” xa qua cả con kênh rộng mấy mét và nằm ngay ngắn trên bờ như vậy. Xác anh Thư nằm cách đường chừng trên 10m. Mũ bảo hiểm của anh bay xuống ruộng, cách anh Thư rất xa, xe máy gần như nguyên vẹn. Nếu vụ va chạm mạnh xác bay ra xa như thế xe máy phải hư hỏng rất nặng...”- anh Tuấn kể.

Ngay sau khi thấy có nhiều nghi vấn về cái chết của người anh trai, anh Tuấn đã giữ nguyên hiện trường đồng thời báo cơ quan công an. Sáng ngày 25/1, Công an huyện Thạch Thất, Công an TP Hà Nội đã về khám nghiệm hiện trường và tiến hành mổ pháp y để tìm nguyên nhân. Những giả thiết về cái chết cũng được người dân địa phương bàn tán. Có giả thiết cho rằng anh Thư bị tai nạn trên đường dẫn đến tử vong nhưng kẻ gây tai nạn đã tạo ra hiện trường giả rồi bỏ chạy. Nhưng phần đông người dân lại cho rằng anh Thư bị đánh chết và kẻ thủ ác đã đưa xác anh đến gần con kênh, ném xe máy xuống kênh, tạo hiện trường giả là vụ tai nạn.

Nhiều dấu vết bất thường

Hiện nay, cơ quan công an vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc này. Tìm hiểu của phóng viên được biết anh Thư làm nghề thợ mộc. Ngày 24/1/2011, anh Thư có cùng nhóm bạn trong xã đi lắp cửa cho một hộ dân ở Vân Hòa (Ba Vì). Khi về đến thị trấn Thạch Thất, cả nhóm người ghé vào quán ăn tối. Sau khi ăn xong, nhóm bạn lên xe đi về trước, anh Thư ghé vào cửa hàng gần đó mua giày. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì nhận được tin anh Thư chết.

Người dân xã Hương Ngải cho biết, anh Thư là người hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Vợ anh hiện đang là giáo viên mầm non trường làng và có một con nhỏ 5 tuổi. Tối hôm nhận được tin anh Thư gặp nạn, người dân trong thôn 2 hầu hết đã có mặt. Một số người dân còn tìm thấy vết máu cách xác nạn nhân hàng chục mét. Điều này đã khiến mọi người nghi ngờ anh Thư bị đánh chết ở một địa điểm khác chứ không phải chỗ tìm thấy xác anh. Vậy lý do gì anh Thư lại bị đánh? Anh Tuấn em trai nạn nhân nói rằng: “Anh tôi là người hiền lành, sống chan hòa, nhưng cũng có thể anh đã bị đánh nhầm”.

Có một chi tiết được người bạn đi cùng anh Thư hôm đó cho biết, lúc ăn tối ở thị trấn, anh Thư là người mở cốp xe ra lấy tiền thanh toán. Vậy, có hay không kẻ nào đó nhìn thấy nên đã giết người cướp của? Tại hiện trường, tất cả tài sản của anh Thư như ví, điện thoại đều nguyên vẹn, chỉ có yên xe đã bật ra khiến mọi người nghi ngờ.

Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường thì tất cả những nghi hoặc của người nhà anh Thư và người dân xã Hương Ngải là có cơ sở. Theo nhiều nhân chứng thì khi cơ quan chức năng tiến hành mổ pháp y nhiều người quan sát thấy trên thân thể nạn nhân chỉ có một vết thương nặng ở đầu. Toàn thân không bị trầy xước. Áo quần trên người nạn nhân vẫn nguyên vẹn không bị rách. Hiện gia đình nạn nhân vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan công an.

N. Đăng - T. Dũng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/2011022307534428p0c1005/cai-chet-bi-an-cua-nguoi-tho-moc.htm