>>>"Sờ" đầu rùa có đội bia (?!)
Hàng nghìn sĩ tử đổ về Văn Miếu, khiến giao thông ùn tắc
Sáng 3-7, sau khi đến các điểm thi làm thủ tục, hàng nghìn sĩ tử và người thân đã đổ về Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nơi được coi là trường Đại học đầu tiên của Việt Nam để thắp hương cầu mong cho việc thi cử gặp may mắn. CAP Quốc Tử Giám và lực lượng dân phòng đã phải rất vất vả hướng dẫn và phân luồng giao thông.
Trung tá Nguyễn Đức Khanh, Phó trưởng CAP Quốc Tử Giám cho biết: CSTT của CAP và lực lượng dân phòng đã phải ứng trực từ 6h sáng và chia làm 2 nhóm để hướng dẫn giao thông quanh khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Do lực lượng mỏng, nên phần lớn anh em tập trung phân luồng trước cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Còn khu vực lân cận vẫn ùn tắc cục bộ.
Nhiều sĩ tử vẫn “vượt rào” sờ đầu rùa
Bên ngoài là như vậy, trong sân Văn Miếu, lực lượng sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi cũng vất vả không kém khi phải liên tục dùng loa pin nhắc nhở các sĩ tử không được sờ đầu rùa đội bia nơi ghi danh các vị hiền tài đỗ đạt cao trong lịch sử. Quan niệm thắp hương tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám và sờ đầu rùa đội bia sẽ thi cử đạt kết quả cao, khiến các sĩ tử đều cố chen chân cho dù thời tiết khá nóng nực và ngột ngạt.
Vẫn biết rằng, nhiều sĩ tử có nhu cầu tâm linh để vững tin hơn trong kỳ thi này. Nhưng ứng xử văn hóa với di tích lịch sử cũng là điều không thể thiếu của các sĩ tử trước khi bước chân vào giảng đường Đại học.
