Theo ghi nhận của Đất Việt, các tuyến đường tại quận 10 như Sư Vạn Hạnh, Cách Mạng Tháng 8 kẹt cứng kéo dài từ hơn 7h30.
Nhiều thí sinh đến điểm thi của ĐH Sài Gòn nằm ở vòng xoay Cách Mạng tháng 8 không thể tới địa điểm thi. Một thí sinh quê ở Đồng Nai, đăng ký dự thi vào ĐH Sài Gòn, cho biết: “Hôm qua em đi từ chỗ trọ đến điểm thi chưa tới 7 phút. Nhưng sáng nay đi hơn một giờ mà mới được nửa đường”.
Thí sinh Nguyên Duy, Lâm Đồng, nói: “Chị em chở em đi, nhưng kẹt xe quá nên em xuống đi bộ, vậy mà đi bộ cũng kẹt nữa”.
Đường Cách mạng tháng 8, quận 10, kẹt xe trầm trọng sáng nay làm thí sinh 'dở khóc dở cười'. Ảnh: Đoan Trúc.
Đoạn kẹt xe ở đường Cách mạnh tháng 8 kéo dài hơn 3 km. Đến hơn 9h, tình trạng kẹt xe mới giảm được phần nào. Mặc dù rất đông cảnh sát giao thông làm việc nhưng tình hình không khá hơn.
Tại khu vực quận Gò Vấp, các tuyến đường Nguyễn Kiệm, Quang Trung, Nguyễn Văn Nghi, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Bảo chung tình trạng vì lượng thí sinh đổ về các điểm thi của ĐH Công nghiệp TP HCM. Nhiều thí sinh bị kẹt cứng ở đoạn đường trước cổng ĐH Công nghiệp TP HCM hàng giờ liền.
Anh Trần Minh Nguyện (Bình Dương), chở em đến điểm thi của ĐH Công nghiệp TP HCM cho biết qua điện thoại: “Tốc độ lưu thông bây giờ là... 1 km/ giờ. Tôi ở cách trường không tới 1 km, nhưng đang tắt máy xe ngồi chờ”.
Tại Hà Nội, từ 6h hôm nay, lần lượt các tuyến phố: Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Chùa Bộc, Trường Chinh (Đống Đa); Nguyễn Trãi, Khương Đình, Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân); Hồ Tùng Mậu, Lê Văn Lương, Yên Hòa (Cầu Giấy); Giải Phóng, Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng), Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải (Hoàn Kiếm), Trần Phú, Quang Trung (Hà Đông)... đều rơi vào tình trạng ùn tắc. Để kịp giờ, nhiều thí sinh phải đi bộ tới điểm thi.
Đường cầu Chương Dương sáng nay không còn dấu hiệu phân làn. Ảnh: Tuấn Linh.
Ông Trịnh Văn Thành cùng con trai là Trịnh Anh Tiến từ nhà trọ đến địa điểm thi tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội chỉ hơn 4 km nhưng phải đi mất gần một giờ và bị muộn giờ tập trung. Ông Tiến than thở rằng, lý do của chuyện đến muộn là... đường tắc.
Nhiều thí sinh tại điểm thi Học viện Tài chính, ĐH Công Đoàn cũng bị muộn giờ làm thủ tục khi tuyến đường Chùa Bộc bị tắc toàn tuyến. Để cho kịp giờ làm thủ tục, nhiều phụ huynh đã cho thí sinh xuống đường đi bộ.
Tình trạng ùn tắc trên các tuyến phố càng trở nên phức tạp hơn khi lòng đường bị “nêm” thêm hàng nghìn phương tiện của người dân đến các công sở.
Tuy nhiên, theo quan sát của Đất Việt, dù các tuyến đường bị ùn tắc nặng, nhưng lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ trên các chốt giao thông rất ít, nhiều nơi hầu như không có hoặc bất lực trước tình trạng ùn tắc.
Tuy nhiên, tại cổng các điểm thi, giao thông khá ổn định. Cổng ĐH Bách khoa, ĐH Xây dựng (đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng) tuy đông phụ huynh đứng chờ con, song xe máy đều được chỉ dẫn để thành hàng lối trên vỉa hè với sự "kiểm soát" khá chặt của sinh viên tình nguyện. Cổng ĐH Quốc Gia, Sư phạm Hà Nội, Ngoại thương đều tương đối quang đãng và trật tự.
Ông Ngô Minh Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7, cho biết, do lực lượng cảnh sát hôm nay phải trải rộng trên nhiểu tuyến đường nên các chốt chỉ bố trí từ một đến hai chiến sĩ. Tình trạng ùn ứ hôm nay chỉ diễn ra cục bộ và vào giờ thí sinh đến các điểm thi sau đó kết thúc nên không gây ảnh hưởng lớn đến cục diện giao thông thành phố.
Một số hình ảnh về cảnh ùn tắc sáng nay tại Hà Nội:
Thí sinh đã bị tắc hàng giờ trên đường Chùa Bộc sáng nay.
Nhiều thí sinh xuống xe, đi bộ tới điểm thi gần ngã 5, Cầu Giấy.
Nhưng nhiều em vẫn không thể len qua dòng xe đông đặc.
Tắc đường cũng khiến thí sinh không thể đi bằng xe buýt vì xe... bỏ bến.
Không thể đến kịp giờ tập trung, thí sinh gọi điện xin phép đến muộn.
Cảnh sát giao thông bất lực trước lượng người, xe tăng đột biến tại nút giao thông
Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.
Tuy tắc đường khá nghiêm trọng, nhưng sáng nay, lượng cảnh sát giao thông
trên đường phố không nhiều.
Tiếng còi và cánh tay sinh viên tình nguyện dường như quá nhỏ bé trong cảnh hỗn
loạn giao thông.
Trước cổng ĐH Xây dựng, thanh niên tình nguyện dàn hàng giữ trật tự.
Ảnh: Trọng Đảng - Thùy Vương.










