[TRỰC TIẾP] Rộn ràng xuống phố đón Giao thừa

TPO - Chỉ còn vài giờ nữa, năm mới Bính Thân sẽ gõ cửa từng nhà. Người người rộn ràng xuống phố chờ đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tiền Phong Online trực tiếp không khí đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Ấn F5 để cập nhật.

THỜI SỰ TẾT BÍNH THÂN

XEM TRỰC TIẾP

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP:

18:51 ngày 07/02/2016

Đêm giao thừa Bính Thân 2016, đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum sẽ được xem bắn pháo hoa nghệ thuật tại 5 điểm: Quảng trường 16/3, Khu đô thị Nam Đak Bla (TP. Kon Tum); các huyện Ngọc Hồi, Đak Tô, Sa Thầy, mỗi huyện đều có một điểm bắn pháo hoa ở trung tâm huyện. Thời gian bắn pháo hoa là thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, với dàn pháo hoa tầm thấp trong 15 phút.

Ở tỉnh Gia Lai, pháo hoa tầm thấp cũng được bắn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) và trung tâm huyện Chư Sê. UBND tỉnh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã ra chỉ thị cần đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy định trong đợt bắn pháo hoa mừng xuân này.

18:45 ngày 07/02/2016 Do thời tiết xấu, hàng trăm người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), về quê ăn Tết bị mắc kẹt trong đất liền. Cảnh sát biển đã phải điều tàu đưa người dân ra đảo trong buổi cuối năm.

Cảnh sát biển Vùng 2 cho hay, đến 15h30 chiều 29 Tết (7/2), hơn 600 người dân huyện đảo Lý Sơn đã xuống tàu về nhà ăn Tết.

Trước đó, hàng trăm người làm ăn xa quê trở về Lý Sơn đón Tết, khi xuống cảng Sa Kỳ (Bình Sơn, Quảng Ngãi), để chuẩn bị ra đảo thì biển động, tàu cao tốc không thể hoạt động. Sau 3 ngày, số người bị mắc kẹt lên đến 660 người, trong đó gần 100 trẻ em và cụ già. Họ phải tá túc ở bến cảng chờ thời tiết thay đổi.

Nhận thấy biển ngày càng động trong khi Tết đã cận kề, UBND huyện Lý Sơn đề xuất tỉnh Quảng Ngãi nhờ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 2 (đóng quân tại xã Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam), điều động tàu lớn đưa người dân Lý Sơn về đoàn tụ cùng với gia đình dịp Tết.

Cảnh sát biển điều tàu lớn đưa người dân vượt sóng to gió lớn về đảo.

18:43 ngày 07/02/2016

Ngày cuối năm, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở Hà Nội và TP.HCM làm việc mệt hơn bình thường. Các chị đã đảm bảo được cho đường phố sạch sẽ, bóng loáng trước thời khắc bước sang năm mới vài giờ. Ảnh: Zing.

18:41 ngày 07/02/2016 Mỗi dịp Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa lại quây quần gói bánh chưng cùng nhau. Dù có lá dong mang từ đất liền ra, nhưng cán bộ, chiến sĩ ở đây vẫn gói một vài chiếc bánh chưng bằng lá bàng vuông.

Cây bàng vuông có rất nhiều ở Trường Sa. Lá bàng vuông to, dày và xanh như lá dong. Để gói bánh, cán bộ, chiến sĩ phải chọn lá bàng vuông to nhất, rửa sạch, dùng kéo tước bớt phần cọng lá trước khi gập cho vào khuôn.

Được biết, bánh chưng gói bằng lá bàng vuông có vị ngăm ngăm. Nhiều cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa cho biết, ở nơi đầu sóng, ngọn gió, quanh năm sống với sự mặn mòi của biển cả, việc gói và ăn miếng bánh gói bằng lá bàng vuông thêm ý nghĩa dịp đầu năm mới.

Một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh gói bằng lá bàng vuông của chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Trường Phong.

18:39 ngày 07/02/2016 Như ở đất liền, cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa cũng tổ chức gói bánh chưng đón Tết. Nguyên liệu đầy đủ từ gạo nếp, lá dong, thịt, đỗ xanh, thậm chí cả những chiếc lạt buộc từ ống giang. (XEM CHI TIẾT)

18:33 ngày 07/02/2016

18:33 ngày 07/02/2016 Trường Sa cuối năm, chuyến tàu mang hàng Tết ra đảo được gọi là “chuyến tàu chở mùa xuân ra đảo”, rồi cũng chính chuyến tàu ấy chở mùa xuân về đất liền, nơi những chiến sĩ Trường Sa gặp lại gia đình, vợ con trong niềm vui Tết đến, Xuân về. (XEM CHI TIẾT)

18:32 ngày 07/02/2016

Cuối giờ chiều, nhiều gia đình đã đưa con, em tới khu Hồ Hoàn Kiếm vui chơi, chờ đón Giao thừa. Ảnh: Thanh Hà.

Phút thảnh thơi bên Hồ Hoàn Kiếm chiều cuối năm.

18:29 ngày 07/02/2016 Từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phóng viên Thanh Hà cho biết, vào cuối giờ chiều, nhiều gia đình đã đưa con, em tới khu vực này vui chơi, chờ đón Giao thừa.

18:28 ngày 07/02/2016

Chiều 29 tháng Chạp, đường phố thủ đô vắng vẻ kỳ lạ so với ngày thường.

Bến xe Mỹ Đình trước đó một ngày đông nghịt, hôm nay trống vắng cả sân trước lẫn sân sau. Một trong những hành khách cuối cùng thảnh thơi tìm lối lên ôtô về quê muộn.

Đại lộ Thăng Long ít xe cộ hơn hẳn ngày thường.

Cụ ông thong thả đạp xe ven hồ Tây.

18:26 ngày 07/02/2016 Chiều nay, nhiều cửa hàng ở Hà Nội đóng cửa, người dân về nhà sum họp gia đình khiến cho thủ đô vắng vẻ, thanh bình kỳ lạ so với ngày thường.

18:20 ngày 07/02/2016

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội là hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và thành cổ Sơn Tây.

Ghi nhận tại điểm bắn pháo hoa tầm cao, ở Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), chiều 6/2, các công đoạn lắp đặt dàn ống pháo đã được hoàn thành.

18:19 ngày 07/02/2016 Các trận địa pháo hoa tại Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất công tác lắp đặt. Đúng 0h00 đến 0h15 ngày 8/2 tức mồng 1 Tết âm lịch, màn pháo hoa đẹp mắt sẽ chính thức được khai hỏa. (XEM CHI TIẾT)

18:12 ngày 07/02/2016 Lúc 10h30-11h hôm nay, trước áp lực phải dọn dẹp mặt bằng và về nhà đón Tết với gia đình, nhiều nhà vườn gốc miền Tây có sạp hoa tại TP.HCM đã mạnh tay giảm giá mai kiểng để bù cho chi phí chở ngược trở về quê trong ngày cuối năm.

Ghi nhận của PV, tại Đại lộ Võ Văn Kiệt, một nhà vườn gốc Cái Bè, Tiền Giang bắt đầu treo biển báo đại hạ giá, xả bán mai kiểng tràn ra lề đường. Các gốc mai có tuổi đời 6-8 năm được nuôi dưỡng công phu, hoa bắt đầu nở bung vàng rực kịp đón giao thừa và chưng 3 ngày Tết được chào một triệu đồng một gốc to. Trước đó, hôm đưa ông Táo về trời giá niêm yết phải từ 3 triệu đồng trở lên, một khách đang chọn mai tiết lộ.

18:10 ngày 07/02/2016

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ ngày cuối năm.

Những gánh hàng cuối năm

18:09 ngày 07/02/2016 Thay vì cuộc sống náo nhiệt, sôi động kéo dài suốt cả năm, Hà Nội ngày cuối cùng của năm rất khác: Nhẹ nhàng, ấm áp, bình dị mà vẫn rất nhân văn.

Một năm mới đang mở ra với những sự kiện trọng đại của đất nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 cắm tiếp một mốc son trên tiến trình dựng nước và giữ nước bằng những quyết sách quan trọng tiếp tục sự nghiệp của 30 năm Đổi mới. Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu và toàn diện trên mọi lĩnh vực bằng những Hiệp định song phương và đa phương. 70 năm Quốc hội Việt Nam, xứng đáng là nơi hội tụ quyền lực, ý chí, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. 85 năm thành lập Đoàn, đội hậu bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, lực lượng nòng cốt bảo vệ dựng xây đất nước khi Tổ quốc gọi tên…

Nhóm mẫu: Từ trái qua: Ngô Thị Thúy Bình (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội), Nguyễn Nhật Lệ (sinh viên Học viện Ngoại giao), Trương Thị Ngọc Ánh (sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp), Phan Thanh Hà (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh viện Vivian thực hiện chụp ảnh, trang điểm, trang phục.

Một năm mới đang mở ra nhiều cơ hội và không ít thách thức. Lịch sử lại đặt trên vai người trẻ sứ mệnh nặng nề. Bao thế hệ cha ông đã làm nên những trang vàng chói lọi để Việt Nam cùng “sánh vai với các cường quốc năm châu”, và giờ đây, khát vọng ấy cháy bỏng hơn bao giờ hết. Sức trẻ dòng máu con cháu Vua Hùng mãi cuồn cuộn chảy. Tài năng, trí tuệ Việt, tâm thế, bản sắc Việt, bản lĩnh và hành động Việt đang hội tụ và lan tỏa. Niềm tin cùng nội lực sức mạnh ấy luôn mãi giúp chúng ta vượt qua chông gai thử thách. Và trong chặng đường dài của lịch sử dân tộc cốt cách Việt đã chứng minh điều đó.

Khi ý Đảng hợp lòng dân, khi muôn triệu trái tim Việt hòa chung nhịp đập, sự cộng hưởng sức mạnh đó là cơ sở để cho chúng ta tự tin đối mặt với thử thách, không phụ lòng tiền nhân tiếp tục tạo nên những mốc son mới.

Những tinh hoa Việt, nghị lực Việt, khát vọng Việt được tiếp lửa và bùng cháy…

Một năm mới đang mở ra…

Cảnh sát biển điều tàu lớn đưa người dân vượt sóng to gió lớn về đảo.

Ngày cuối năm, lực lượng công nhân vệ sinh môi trường ở các đô thị lớn, đặc biệt là ở Hà Nội và TP.HCM làm việc mệt hơn bình thường. Các chị đã đảm bảo được cho đường phố sạch sẽ, bóng loáng trước thời khắc bước sang năm mới vài giờ. Ảnh: Zing.

Một chiếc bánh chưng hoàn chỉnh gói bằng lá bàng vuông của chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: Trường Phong.

Cuối giờ chiều, nhiều gia đình đã đưa con, em tới khu Hồ Hoàn Kiếm vui chơi, chờ đón Giao thừa. Ảnh: Thanh Hà.

Phút thảnh thơi bên Hồ Hoàn Kiếm chiều cuối năm.

Chiều 29 tháng Chạp, đường phố thủ đô vắng vẻ kỳ lạ so với ngày thường.

Bến xe Mỹ Đình trước đó một ngày đông nghịt, hôm nay trống vắng cả sân trước lẫn sân sau. Một trong những hành khách cuối cùng thảnh thơi tìm lối lên ôtô về quê muộn.

Đại lộ Thăng Long ít xe cộ hơn hẳn ngày thường.

Cụ ông thong thả đạp xe ven hồ Tây.

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao ở Hà Nội là hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và thành cổ Sơn Tây.

Ghi nhận tại điểm bắn pháo hoa tầm cao, ở Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ, TP Hà Nội), chiều 6/2, các công đoạn lắp đặt dàn ống pháo đã được hoàn thành.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ ngày cuối năm.

Những gánh hàng cuối năm

Nhóm mẫu: Từ trái qua: Ngô Thị Thúy Bình (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội), Nguyễn Nhật Lệ (sinh viên Học viện Ngoại giao), Trương Thị Ngọc Ánh (sinh viên ĐH Mỹ thuật Công nghiệp), Phan Thanh Hà (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Ảnh viện Vivian thực hiện chụp ảnh, trang điểm, trang phục.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/truc-tiep-xuan-moi-mien-tet-muon-noi-968079.tpo