TP.HCM trước nguy cơ xuống hạng: Trách tại con đường

Xem tin gốc 

Báo TTVH - 37 tháng trước 53 lượt xem 1 tin đăng lại

TP.HCM truoc nguy co xuong hang: Trach tai con duong

Trước khi V-League 2009 khởi tranh, BLĐ CLB thống nhất, rằng nếu chỉ trụ hạng sẽ không có đồng thưởng nào cả. HLV Lư Đình Tuấn vì thế đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu tốp 7.

(TT&VH) - Phần vì Tuấn “nhím” thương các học trò nghèo, đặt mục tiêu cũng là giúp họ cải thiện thu nhập (nếu có); phần nữa muốn tạo động lực phấn đấu cho họ. Tuấn tin mình và tin các học trò, dù vẫn biết, đó là một nhiệm vụ khó khăn. Bánh xe V-League lăn những vòng hối hả và mục tiêu của đội bóng ngày một xa dần tầm với. Người Sài Gòn cứ đau đáu ở trong lòng một mối lo rớt hạng, hệt như năm 2003.

Trong một buổi đối thoại với TT&VH, HLV Lư Đình Tuấn từng chia sẻ: “Sở dĩ TP.HCM chỉ là nơi tập kết của hàng thải, của những người trẻ vô danh hoặc những cầu thủ đang cần một chốn nương náu tạm thời…, liên quan trực tiếp đến tham vọng của đội bóng. Chẳng ai chịu gia nhập 1 CLB cứ mãi lăm lăm mục tiêu trụ hạng”. Đó là một thực tế rõ ràng, nhưng không ai chịu thừa nhận cả. Tiền (không thiếu – theo lời của lãnh đạo đội bóng) không giải ngân được, còn hình ảnh của bóng đá TP.HCM cứ nhạt nhòa dần. Có lẽ phải đợi đến khi thành phố lớn nhất nước này trở thành vùng trắng ở V-League thì tất cả mới vỡ ra. Có người trách Tập đoàn Thép Việt Nam (nhà tài trợ chính cho CLB TP.HCM), chỉ giỏi kiếm tiền, chứ không mấy mặn mà với hoàn cảnh khó khăn của đội bóng. Ngày đó, nếu Thép Việt Nam chịu bung tiền để giữ chân 3 trụ cột là Ngọc Hùng, Aniekan và Martins Trindade thì có thể bây giờ đâu bi đát thế?! Aniekan và Martins đều đã chơi rất hay trong màu áo TMN.CSG ở V-League 2008. Nếu dùng họ sẽ an toàn hơn nhiều việc đặt niềm tin kiểu “5 ăn 5 thua” vào các tân binh khác. Bất đắc dĩ phải loại bỏ “mầm-mống-gây-bệnh” Aniekan, HLV Lư Đình Tuấn hẳn phải rất tiếc rẻ. Trong khi đó, Martins đã công khai ý định ra đi, bởi chiếc áo TP.HCM quá chật, thì có cố giữ tiền đạo này lại cũng là “ôm rơm nặng bụng”.

Vấn đề cũng có liên đới đến chuyện bên Sở VHTT&DL và HFF, khi cách quan tâm của 2 bộ phận “hữu cơ” này với tình cảnh của CLB cũng rất cầm chừng, hời hợt. Bản thân lãnh đạo bên Sở, cũng như HFF một mặt chỉ hứa (hôm Đại hội thường niên HFF khóa IV) chi thêm tiền thưởng (từ 100 – 150 triệu đồng/trận thắng, chứ không đưa ra biện pháp cụ thể để giúp TP.HCM trụ hạng), mặt khác lại “đóng khung”: Không có chuyện phá giá thị trường chuyển nhượng và chi tiền vô tội vạ. Nói thế, chẳng khác nào đánh đố nhau. “Tham tiền cột mỡ lắm anh leo”, mà mấy ai lấy được tiền?!

Đầu vào (các Trung tâm đào tạo trẻ và bóng đá phong trào) vẫn ồ ạt một cách thiếu kiểm soát, để rồi người ta tự hào với việc Thái Sơn Nam đoạt chức vô địch Giải Futsal toàn quốc 2008, với thêm một đại diện ở giải hạng nhì (Maseco), kéo được “Tầm nhìn châu Á” về TP.HCM thí điểm…, còn bóng đá đỉnh cao thì gần như “sống chết mặc bay”. Cái anh kinh tế (Tập đoàn Thép Việt Nam) thì cứ thản nhiên làm kinh tế, bên được nói (lãnh đạo Sở và HFF) thì cứ phát biểu, chỉ thầy trò Lư Đình Tuấn là chịu khổ, chịu thiệt. Thôi nếu có trách, thì trách tại con đường mình chọn. TP.HCM đã chọn cách làm bóng đá chẳng giống ai.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang