Đập phá để đào thoát
Tại TTGDDN Thanh thiếu niên 2 vào sáng 23.2, có gần 100 cán bộ, chiến sĩ, gồm các lực lượng: công an xã và huyện, dân quân xã và bộ đội thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi túc trực và đi tuần tra trong các cánh rừng cao su nằm sát trung tâm và những con đường liên xã, ấp... để truy bắt số đối tượng bỏ trốn.
Chốc chốc, các chiến sĩ công an lại đưa 1 đối tượng bị bắt vào TTGDDN Thanh thiếu niên 2. Đến 10 giờ sáng cùng ngày đã có hàng chục học viên bị bắt lại. Thiếu tá Trần Văn Hiền, Trưởng Công an xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, cho biết: “Khoảng 19 giờ ngày 22.2, nhận được tin báo hàng trăm học viên tại TTGDDN Thanh thiếu niên 2 trốn trại, công an xã lập tức báo cáo ngay cho công an huyện.
Được sự chỉ đạo của huyện, công an xã đã triển khai 100% quân số phối hợp với công an huyện, huyện đội, dân quân tự vệ, dân phòng và công an các xã giáp ranh tổ chức truy bắt những đối tượng bỏ trốn.
Đến 10 giờ ngày 23.2, đã bắt lại được 29 đối tượng. Những đối tượng bị bắt đa phần trốn trong các rừng cây, một số ít trốn vào vườn nhà dân. Công tác truy bắt gặp một số khó khăn do địa bàn xã Phạm Văn Cội giáp với các xã Nhuận Đức, Phước Vĩnh An, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây. Bên cạnh đó, khu vực có nhiều cánh rừng cao su và rừng sâm của một công ty nước ngoài trồng nên các đối tượng lẩn trốn trong đó. Hiện chúng tôi vẫn đang ráo riết truy lùng các đối tượng”.
Được biết, TTGDDN Thanh thiếu niên 2 được chia thành 4 khu, gồm khu 1 dành cho nữ (trên 50 học viên), khu 2 là khu dịch vụ, dành cho những đối tượng đã cai nghiện từ các trung tâm khác, được hồi gia nhưng tái nghiện và được gia đình gửi vào với giá 2 triệu đồng/tháng. Khu 3 có khoảng 100 học viên đưa về từ Trung tâm cai nghiện Bố Lá (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Khu 4 có 160 học viên, và số học viên của khu này bỏ trốn.
Vào chiều 22.2, sau bữa ăn chiều, TTGDDN Thanh thiếu niên số 2 tổ chức giao lưu giữa 4 khu với nhau, nhưng học viên khu 4 không được giao lưu nên đã đập phá cửa hội trường, tràn vào trong đập vỡ tủ kính đựng dụng cụ phòng cháy chữa cháy rồi lấy 2 chiếc búa trong tủ kính làm vật dụng đập các ô cửa sổ để trèo ra ngoài trốn. Thời điểm các học viên đào thoát, tại trung tâm có 5-6 bảo vệ.
Một số người dân địa phương khi được hỏi đều khẳng định phần lớn các học viên của TTGDDN Thanh thiếu niên số 2 không trốn ra đường Nhuận Đức mà chạy theo hướng đội 9 xã Phạm Văn Cội, qua ngả đường Bùi Thị Điệt để sau đó trốn vào những nhà dân xung quanh hoặc rừng cao su gần đó.
Không phải lần đầu
Việc đánh nhau và bỏ trốn tập thể không phải diễn ra lần đầu tại TTGDDN Thanh thiếu niên số 2. Trước đó, vào ngày 25.9.2005, tại khu 2 và khu 3 xảy ra trận đánh nhau của 170 học viên khiến 11 người bị thương nặng, nhiều tài sản tại đây bị hư hỏng.
Đến ngày 3.10.2005, sau khi xảy ra đánh nhau giữa học viên khu 1 và khu 2, lợi dụng tình hình lộn xộn, có 798 học viên khu 4 bỏ trốn ra ngoài. Một người dân địa phương kể lại, thời điểm đó những học viên trốn trại cai nghiện không cần phải lẩn nấp trong rừng cao su hoặc bụi rậm mà cứ đi nghênh ngang như chỗ không người.
Theo quan sát của phóng viên, TTGDDN Thanh thiếu niên 2 được xây tường cao gần 5m, xung quanh và trước cổng là những cánh rừng rậm rạp. Từ đường Nhuận Đức vào đến trung tâm là 1.200 m, còn từ đường Bùi Thị Điệt vào 1 km.
Ngay sau khi xảy ra việc đào thoát của hàng trăm học viên ngày 22.2 vừa qua, lực lượng công an và dân quân cũng đã lập chốt chặn tại nhiều ngả đường thuộc các xã Nhuận Đức, An Nhơn Tây và ngay đầu cầu Phước Vĩnh An (cách TTGDDN Thanh thiếu niên 2 khoảng 3 km), đồng thời cử một số chiến sĩ đi dọc bờ sông để truy bắt những đối tượng trốn.
Sáng cùng ngày, chúng tôi có mặt tại TTGDDN Thanh thiếu niên 2, liên hệ với Ban giám đốc TTGDDN Thanh thiếu niên 2 nhằm tìm hiểu vụ việc, một phụ nữ đứng tại phòng bảo vệ khẳng định lãnh đạo đã đi công tác (!?).
Tiến Tùng