TPHCM: Hai triển lãm - hai phong cách

Xem tin gốc 

Lao Động - 4 tháng trước 18 lượt xem

“Một mớ bòng bong” - triển lãm cá nhân của Nguyễn Văn Đủ (SN 1986 - tại Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện là sinh viên năm thứ năm khoa Hội họa chuyên khoa sơn dầu Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, hội viên CLB họa sĩ trẻ TPHCM).

Đã diễn ra từ 3-6.2 tại trụ sở Hội Mỹ thuật TPHCM, giới thiệu 33 tranh sơn dầu, 2 tranh sơn dầu + acrylic, 7 tranh acrylic + sơn công nghiệp, 1 tranh acrylic, khổ lớn và vừa.

Chân dung tự họa của Nguyễn Văn Đủ. Ảnh: Phong Trần.

Tranh “Thanh nữ” của Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: Sơn Hà

Nếu như các bức tranh của Nguyễn Văn Đủ thể hiện sự tự vấn, tự hoài nghi, hay mô tả “cao trào” những trạng thái ẩn ức, bế tắc của một họa sĩ trẻ thì 20 tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng (SN 1959 tại Hà Nội) sáng tác năm 2011 trong triển lãm cá nhân mang tên “Giọt xuân” (phòng tranh Tự Do , 53 Hồ Tùng Mậu, từ 4.2-5.3) được thể hiện bằng bút pháp tả thực tả các thiếu nữ Hà Nội thanh lịch, duyên dáng và quyến rũ như... những giọt xuân tươi thắm.

Â.T

“Không sao con gái yêu của bố” - (21 tập) phim tâm lý - tình cảm - gia đình của đạo diễn với các diễn viên chính: Park In Hwan (ảnh), Moon Chae Won, Lee Hee Jin... phát sóng trong chương trình “Phim Châu Á” lúc 20h50 từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần trên kênh VTV9, từ ngày 2.2.

Bộ phim là câu chuyện về hành trình vượt qua khó khăn của hoàn cảnh của những người trẻ Hàn Quốc để tìm lại ý nghĩa thực sự cuối cùng của tình cảm gia đình hạnh phúc bên nhau; nhấn mạnh vào tình phụ tử giữa bố và con gái... đồng thời cũng phản ánh hiện trạng của các gia đình thời hiện đại của người Hàn Quốc.

Hà Hướng


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang