TPHCM: Chen nhau đi siêu thị, chợ ế ẩm

Trong ngày 29 Tết, (tháng thiếu, không có ngày 30), khác với mọi năm, giá cả ở các chợ chỉ tăng gấp đôi, nhưng vẫn thưa người mua sắm. Ngược lại, các siêu thị đông nghịt người, nhất là hàng thịt cá, rau củ, các quầy hoa Đà Lạt và các thực phẩm chế biến như các loại giò chả, nem, hải sản…

Hải sản, rau sạch, mỹ phẩm hết vèo

Lý do, trước đó, các bà nội trợ “khảo giá” chợ tăng gấp 3-4 lần, nhất là các loại rau, trái cây, nên chọn hàng siêu thị vốn được bình ổn giá. Đặc biệt, trong khi các loại hoa chưng Tết tăng gấp đôi, gấp ba, thì ở siêu thị, mặt hàng này có mức giá khá hợp lý, lại được bảo quản ở máy lạnh nên giữ tươi lâu. Hàng hóa ở siêu thị đầy đù nên đáp ứng nhu cầu của người mua.

Săp hàng mua sắm ở siêu thịi

Các mặt hàng hải sản, cá tươi sống cũng chen chật người mua, nhất là các loại cao cấp như cá bống mú, cá tầm, tôm hùm…Nhiều gian hàng hải sản, rau sạch, mỹ phẩm ờ hệ thống siêu thị Big C, Co-opmart, Maximark… đã hết sạch., phần vì đông người mua, phần vì phía cung cấp cũng nghỉ Tết. Tâm lý dùng rau siêu thị yên tâm hơn hàng chợ cũng khiến các mặt hàng này bán chạy. Tuy nhiên, chính vì quá đông người mua mà người ta phải xếp hàng hay chen chân mới lấy được chậu hoa/bó hoa ưng ý, đến chậm thì chỉ còn hoa héo hoặc bị nát do vận chuyển. Có những đoàn người sắp hàng cả tiếng ở siêu thị Metro mới ra khỏi quầy thanh toán.

Hàng thực phẩm hết sạch

Trong khi đó, các chợ nhò khá đìu hiu vì tiểu thương sợ chợ ế, bị dội hàng nên nhập rau, củ quả cầm chừng. Theo chị Phượng bán rau ở quận 2, năm nay, sức mua yếu, nhiều người tranh thủ nghỉ Tết sớm. Có khoảng 40% rau củ ở chợ nhập từ Trung Quốc, còn lại đa số hàng Đà Lạt. Vào ngày 30, thay vì giá rau củ tăng gấp 4-5 lần như những năm trước, lại chỉ tăng gấp đôi, gấp rưỡi.

Quầy mỹ phẩm cũng trống vắng

Người trồng hoa lao đao

Ở các chợ hoa, năm nay, hàng về nhiều mà sức mua không mạnh. Chính vì thế, nhiều chủ vựa chở hoa, cây cảnh lên TPHCM , chấp nhận chi phí tốn kém mà bán không được bao nhiêu. Giới nhà giàu săn hàng độc, từ cây kiểng đến các loại mai, đào, quất, bưởi, chịu chi cả vài chục triệu đến hàng trăm triệu đề chưng cây, nhưng cũng có nhiều người thuê mai về nhà cho ba ngày Tết có thêm mùa xuân. Năm nay, mai nở sớm , cúc mâm xôi nở muộn nên nhà vườn cũng giảm thu nhập.

Đường hoa Nguyyễn Huệ nhìn từ trên cao

Ở chợ hoa 23.9, giá đào năm nay khá rẻ, nên chỉ tầm 1,2 triệu đồng, người ta đã mua được những cây đào thế khá đẹp. Người ta chỉ sợ thời tiết TPHCM khá nóng, có thể đào không nở trong ngày Tết.

Cho đến trưa ngày 30, nhiều chủ vườn, thương lái vẫn…ôm sô cả đống cây kiểng và mai. Nhiều người sẵn sàng bán tháo để về nhà trước giao thừa.

Dịch vụ rửa xe cũng khá đông người chen chân, giá chỉ tăng gấp đôi. Trong khi đó, các dịch vụ nha khoa, làm đẹp, salon cực kỳ thu hút khách hàng. Nhìn chung, xu hướng ăn Tết đơn giản, tiết kiệm, để tiền đi du lịch nước ngoài và trong nước thời nay khá phổ biến, thay vì phải “đua chen” phải có thứ này thứ nọ khoe của như một thời.

Hội Hoa xuân khai mạc được vài ngày cũng khá đông khách. Riêng đường hoa Nguyễn Huệ tối 30 mới thực sự gây ùn tắc giao thông do người đi trẩy hội từ các nơi đổ về. Trước đó, trong đêm khai mạc cũng chật cứng người thưởng ngoạn, gây kẹt xe quanh khu vực. Đặc biệt, giá giữ xe ở khu vực trung tâm khá cao mà không còn chỗ cho dòng người nườm nượp.

Clip Hội hoa xuân:

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/kinh-doanh/tphcm-chen-nhau-di-sieu-thi-cho-e-am-515922.bld