Hình ảnh 3 thế hệ quây quần đi thi khiến nhiều người đi đường chú ý. Bà Phận đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn một lòng động viên cháu nội nên 3 giờ sáng đã khởi hành từ Cần Giuộc-Long An. Nhìn cháu nằm dưới tán cây, bà Phận cười móm mém: “Tui đi để nó thấy tui nó lên tinh thần”.
Bố Lộc, ông Phạm Văn Thắng cho biết Lộc là học sinh giỏi, nhưng vẫn không yên tâm nên phải có biện pháp động viên thêm. “Tôi chở 3 người bằng xe gắn máy từ quê lên đây. Những ngày này chắc mọi người sẽ thông cảm vì má tui cứ nằng nặc đòi theo, biết làm sao được”.
Riêng thí sinh Lộc, gương mặt tươi tắn bộc lộ: “Môn Sinh em nhận biết và làm chắc chắc hơn 2/3 đề thi. Chiều nay thi Toán chắc là hóc búa nhưng em sẽ cố hết sức”.
Đối diện vị trí gia đình thí sinh Lộc, bố con thí sinh Trương Hồng Lĩnh cũng đang thư giãn chờ buổi chiều tiếp tục “chiến đấu”. Lĩnh được ưu tiên nằm võng, bố em, ông Trương Văn Phúc phải nằm trên xe gắn máy đọc báo. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Lĩnh bấm máy tính giải các hàm số.
Ông Phúc cho biết hai bố con cũng đi từ 3 giờ sáng vì xuất phát tận xã Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa (Long An) và chiều nay thi xong thì về nhà luôn. “Ở đây nhà trọ cũng đắt đỏ, thôi ráng đưa đi đưa về cho xong. Thấy con nó hiếu học thì mình làm cha mẹ cũng ráng hết sức”- ông Phúc phân trần.
Trong buổi sáng 9/3, 300 điểm thi trên khắp địa bàn TPHCM đông nghịt phụ huynh chờ đợi con em. Các thí sainh đã bước qua môn Sinh (khối B) và môn Văn (khối C, D). Chiều nay, môn Toán (khối B, D) và môn Sử (khối C) đang chờ đợi các thí sinh. Dự kiến đến 16h, một số thông tin tổng hợp về ngày thi đầu tiên đợt 2 sẽ được VP 2 Bộ GD-ĐT cập nhật thông qua họp báo.
Thanh Giang

