Suýt chết vì hóc xương cá đuối

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 166 lượt xem

Suyt chet vi hoc xuong ca duoi

Nếu không được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng) mổ lấy chiếc xương cá dài nhọn mắc ở cổ, anh Dương có thể mất mạng.

>> Một người tử vong vì hóc xương cá

Bệnh viện Quân Y 17 chiều qua phẫu thuật thành công cho anh Lê Văn Dương, 39 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trước đó 7 ngày, anh Dương ăn cá đuối và bị hóc xương. Anh bị đau nhẹ ở cổ họng nhưng vẫn ăn uống bình thường.

Ngày 20/7, anh Dương đến Bệnh viện Quân Y 17 khám, soi hạ họng nhưng không thấy có dị vật. Các bác sĩ cho dùng thuốc kháng sinh. Đến chiều 23/7, bệnh nhân đau nặng, vùng cổ bị sưng đỏ tấy, huyết áp và thân nhiệt tăng. Các bác sĩ khám lại và phát hiện vùng da ở cổ trái, cách bờ trên xương đòn trái 2 cm, có một vết trợt da đã đóng vảy. Bệnh nhân quay đầu thì có vật nhũn đội da gồ lên.

Dấu vết của chiếc xương cá trên vùng cổ bệnh nhân.

Anh Dương được phẫu thuật trong tình trạng khó thở, không nói được. Các bác sĩ lấy ra từ thực quản đoạn xương cá đuối dài 3 cm có gai xương nhọn hai bên. Dị vật đã lấn sang đường khí quản ở đốt sống cổ số 7, gây khó thở và nhức buốt.

Bác sĩ Trương Quang Tú, Trưởng khoa Tai mụi họng, cho biết, nếu không được phát hiện kịp thời, chiếc xương cá kia chắc chắc sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho anh Dương, vì bệnh nhân không thở được nếu dị vật làm cho vùng thực quản bị sưng to, lấn đường khí quản.

Đến sáng nay, sức khỏe bệnh nhân hồi phục và ổn định.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang