Super League qua 3 vòng đấu: Được và chưa được

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 4 tháng trước 1140 lượt xem

Super League 2012 đã kết thúc ba vòng đấu đầu tiên, các đội bóng tạm nghỉ đển nhường chỗ cho dịp tết cổ truyền Nguyên Đán sắp tới. Vậy với sự ra đời của VPF rồi giải VĐQG được đổi tên từ V_League sang Super League, đã thay đổi cả về chất và lượng của giải đấu? Chúng ta cùng nhìn lại ba vòng đấu đã qua xem đã có những gì thay đổi.

Mặc dù giải đấu Super League đang chịu chỉ trích nặng nề tại vòng đấu thứ ba, nhưng nói gì thì nói trong ba vòng đấu đã qua cũng ghi nhận rất nhiều mặt tích cực của giải đấu cao nhất tại Việt Nam. Do giải đấu khai mạc và diễn ra cũng là dịp cuộc chiến bản quyền truyền đang diễn ra căng thẳng, nên phần nào đó giải Super League thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận yêu túc cầu giáo tại Việt Nam.

Super League có quá nhiều vấn đề sau 3 vòng đầu

Điều đó cũng lý giải được phần nào việc các khán đài có đông khán giả hơn, tuy chưa đáp ứng được như sự kỳ vọng của VPF đặt ra ban đầu nhưng số lượng khán giả đông hơn các năm trước cũng là một điều rất đáng mừng trong hoàn cảnh người hâm mộ đang quay lưng với bóng đá nội. Đồng thời giải đấu cũng thu hút được sự quan tâm của các nhà đài, trừ vòng đấu thứ 2 gặp một số trục trặc xung quanh câu chuyện bản quyền truyền hình. Thì tại hai vòng đấu còn lại các nhà đài đã tăng số lượng trận tường thuật lên rất nhiều, như vòng đấu thứ ba vừa qua nhà đài VTV đã tường thuật liền 4 trận trên cả hai kênh VTV2, VTV3, một điều chưa có tiền lệ vào các năm trước đó. Do vậy các khán giả truyền hình có dịp theo dõi Super League nhiều hơn nếu như không có điều kiện đến sân theo dõi trực tiếp.

Còn về chất lượng chuyên môn cũng được nâng lên phần nào khi các trận đấu diễn ra căng thẳng kịch tính đến tận những phút thi đấu cuối cùng, như trận Sài Gòn FC-HAGL, HN T&T- Bình Dương, Nghệ An- HN T&T, v.v… Sau ba vòng đấu có tổng cộng 59 bàn thắng được ghi, trung bình mỗi trận có 2,8 bàn thắng/ trận. Đây là một con số tương đối ấn tượng khi các năm trước giải đấu vẫn bị mang tiếng là kém hấp dẫn và ít bàn thắng. Nói như thế không phải trước mắt Super League là một màu hồng rực rỡ, khi giải đấu mới trôi qua được ba vòng đấu nhưng đã nổi cộm lên không ít vấn đề nhức nhối.

Qua ba vòng đấu đầu tiên đã có 99 thẻ vàng được các trọng tài rút ra, trung bình mỗi trận có 4,7 thẻ vàng/ trận. Đấy là chưa kể tới ba chiếc thẻ đỏ đã được các trọng tài rút ra tại vòng ba vừa qua. Cứ theo cách suy luận như vậy chúng ta mới thấy đáng lo về một Super League “ưa” bạo lực và các cầu thủ chơi rắn tới mức nào? Nhưng nghịch lý ở chỗ điển hình cho lối chơi “chém đinh chặt sắt” lại đang là hai đội bóng xếp ở nhóm đầu Super League là Nghệ An và HN T&T. Điều đó cũng giải thích cho lý do tại sao thủ lĩnh Huy Hoàng lại đang phải đối mặt với nguy cơ chấn thương sọ não trong trận đấu của hai CLB này tại vòng ba.

Những trận đấu đã qua người hâm mộ vẫn thấy những căn bệnh kinh niên của Việt Nam chưa thể có thuốc giải trong một sớm một chiều, khi khán đài thì bát nháo hết đốt pháo lại uy hiếp và chửi trọng tài và đội khách, trọng tài thì bị “tố” chuyên môn yếu, CLB và cầu thủ thì ứng xử như cầu thủ nghiệp dư khi thi đấu trên sân….hết đánh nhau rồi lại chửi trọng tài. Cứ theo những suy luận đó thì Super League khó lòng thoát khỏi “bóng ma” V-League sẽ bao chùm toàn giải đấu, nếu như không có biện pháp chấn chỉnh ngay tức khắc.

Nhưng điều đáng lo hơn cả chính lá sự xa sút của các cầu thủ nội so với các ngoại binh thi đấu trên sân. Khi các bàn thắng được ghi chủ yếu từ chân các cầu thủ ngoại, thì các cầu thủ nội chủ yếu làm “nền” là chính. Trong năm nay giải đấu quan trọng nhất mà bóng đá Việt Nam tham dự là AFF CUP 2012, nhưng chất lượng các cầu thủ nội thì thật đáng lưu tâm, trong khi các tiền đạo đúng nghĩa thì lại “lặn mất tăm” trên sân chơi Super League. Qua ba vòng đấu mới chỉ có đúng ba tiền đạo người Việt Nam biết ghi bàn, đó là Quang Hải, Ngọc Thanh, Tăng Tuấn chiếm 3/59 bàn thắng được ghi. Sẽ thật giật mình nếu người ta biết rằng hàng loạt tiền đạo đắt giá khác Công Vinh, Việt Thắng, Đình Tùng, Anh Đức, Văn Thắng, v.v... vẫn chưa một lần nổ súng cho tới thời điểm này.

Công tác trọng tài đáng báo động

Rồi chuyện ông trọng tài bị chậm lương thiếu lương cũng thu hút không ít sự quan tâm của người hâm mộ, lẫn giới cầm còi. Nhưng đỉnh điểm của “tâm chấn” lại là câu chuyện bản quyền truyền hình, khi giải đấu đang diễn ra thì người ta vẫn nghe thấy ông PCT VFF dọa rút tài trợ cho giải đấu, còn ông chủ tịch VFF thì lại dọa rút vốn khỏi VPF. Nỗi lo ngay ngáy về câu chuyện nay đá mai nghỉ vẫn thường trực nơi cầu thủ, khi phương án tạm dừng giải đấu đã được tính đến.

Dù những “căn bệnh kinh niên” của bóng đá Việt Nam vẫn tái diễn nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận những kết quả tích cực mà giải đấu đã đat được, cứ theo lý lẽ đó thì dù có là VPF hay một cơ quan nào đi nữa. Super League cũng không thể thay đổi một sớm một chiều. Nhưng vấn đề đặt ra là khi đã xuất hiện những “mầm bệnh” thì cần tiêu diệt tận gốc nếu như không muốn nó lan tràn thành đại dịch…


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang