Suốt đời sống trong "túi" tiệt trùng

Xem tin gốc 

24h.com.vn - 25 tháng trước 66 lượt xem

Suot doi song trong 'tui' tiet trung

(24h) - David đã sống được ở trên đời chưa đầy 13 năm và suốt quãng thời gian đó, cậu đã phải khổ sở vật lộn với bệnh tật trong những túi khí tiệt trùng bao quanh cơ thể.

Chàng thanh niên David Phillip Vetter – con trai của cặp vợ chồng David Joseph Vetter Jr. và Carol Ann Vetter – đã mắc một căn bệnh hiếm lạ khiến cậu suốt đời phải sống trong những túi khí để cách ly môi trường xung quanh mà không có cách gì khắc phục được.

David Phillip Vetter đã phải sống trong môi trường tiệt trùng từ khi mới sinh ra

Cậu bé David Phillip Vetter sinh ngày 21/09/1971 ở Shenandoah, Texas, Mỹ được các bác sỹ chẩn đoán là mắc một căn bệnh di truyền hiếm gặp, chứng bệnh này có tên là SCID. Chính căn bệnh này yêu cầu cậu không được tiếp xúc với môi trường xung quanh dù dưới bất kỳ hình thức nào suốt cuộc đời. Điều này có nghĩa, David sẽ phải sống trong những túi khí cách ly với môi trường cho đến khi qua đời.

Mọi hoạt động của David đều diễn ra trong những túi khí tiệt trùng

Theo lời kể của cha của David ông có 3 người con là cậu, anh trai David Joseph Vetter III và cô con gái Katherine. David Joseph Vetter III là con trai cả và anh này đã qua đời vì căn bệnh SCID khi mới 7 tháng tuổi. Còn David sống lâu hơn anh trai. Các bác sỹ thuộc bệnh viên Baylor là John Montgomery, Mary Ann South và Raphael Wilson cho biết, David có 50% khả năng là bị mắc chứng bệnh giống như người anh trai đã mất nên sẽ phải sống cách li cho đến khi cấy khép được tủy xương phù hợp.

David rất khó giao tiếp với mọi người xung quanh

“Tôi còn nhớ như in ngày tôi biết mình sắp mất đứa con trai thứ 2 là David. Những triệu chứng mà David gặp phải được chẩn đoán ngay từ khi còn trong bụng mẹ khiến tôi mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo lắng. Tôi thật sự thấy suy sụp. Hy vọng duy nhất mà bác sỹ đưa ra là cho David sống trong những túi khí vô trùng hoàn toàn miễn dịch từ khi mới ra đời. Chúng tôi làm theo và thường xuyên ở bên David”.

Mọi người đã cố gắng đem lại cho cậu một cuộc sống bình thường nhất có thể như cho cậu đi học, xem ti vi…

... nhưng cậu đã không tự ti với vẻ bề ngoài của mình và không chịu.

“Chính những lời nói của bác sỹ đã khiến chúng tôi quyết tâm sinh thêm một người con nữa. Người con ấy là Katherine. Chúng tôi hy vọng Katherine có thể có tủy xương phù hợp để cứu sống David. Nhưng đáng tiếc, tủy xương của Katherine lại không phù hợp bởi có chứa một loại virus phản ứng với tủy cảu David khiến nó bị ung thư. Và, đến năm 1984 thì David qua đời sau lần cấy ghép tủy xương không thành. Vài tháng sau khi phẫu thuật, David bị ốm, tiêu chảy, hôn mê và nôn ra máu. 15 ngày sau David ra đi vĩnh viễn”.

Khi David 3 tuổi, cậu được thiết kế một căn nhà túi khí có chiều dài 3,4m

“David đã sống được ở trên đời 13 năm và suốt quãng thời gian đó, nó đã phải khổ sở vật lộn với bệnh tật. Không những thế, tổng chi phí cho việc chưa chạy đã mất 1,3 triệu đô vào thời bấy giờ”, ông David Joseph Vetter Jr. nghẹn ngào kể lại.

Cha mẹ David luôn ở bên con cho đến khi cậu qua đời ở tuổi 12 chớm 13

Cũng theo lời kể của người cha tội nghiệp này thì tất cả mọi thứ đưa đến cho David đều phải được tiệt trùng. Mỗi lần David chạm vào thứ gì thì cậu phải chạm qua một lớp găng tay. Chính túi khí bao quanh đầu David khiến cậu rất khó giao tiếp với mọi người cũng như việc mọi người rất khó nghe cậu nói.

Mong ước ở giây phút cuối của cuộc đời của David là được uống Coca-Cola như các bạn

Các bác sỹ đã cố gắng hết sức nhưng đành "bó tay" nhìn David ra đi vĩnh viễn.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang